Sidebar

Chúa Nhật

27.04.2025

Ý nghĩa của ảnh biểu tượng về Chúa nhật Lễ Lá

ynghbt1
 Dmitrydesign | Shutterstock


Ảnh biểu tượng của cuộc tiến vào thành Giêrusalem đầy vinh quang của Chúa Kitô chứa đựng chiều sâu ý nghĩa, cho thấy chi tiết nhiều chân lý thiêng liêng khác nhau từ sự kiện Tin Mừng.

Sự kiện Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem được ghi lại trong cả bốn sách Tin Mừng và các nghệ sĩ đã mô tả sự kiện này theo nhiều cách khác nhau trong nhiều thế kỷ.

Một trong những hình ảnh mô tả lâu đời nhất về sự kiện trong Kinh Thánh này là ảnh biểu tượng (icon) “Cuộc tiến vào thành Giêrusalem đầy vinh quang của Chúa Kitô.”

Đây là ảnh biểu tượng được trưng bày tại các Nhà thờ Đông phương vào Chúa nhật Lễ Lá, mặc dù cũng có thể được tìm thấy ở một số Nhà thờ Tây phương và trong nhà của nhiều người Công giáo.

Sau đây là lời giải thích ngắn gọn về nhiều ý nghĩa được tìm thấy trong ảnh biểu tượng cổ xưa này.

Chúa Giêsu cưỡi lừa

Điểm nhấn của ảnh biểu tượng này là Chúa Giêsu ở giữa đang cưỡi lừa. Đây là một phần cơ bản của câu chuyện, nhưng cũng làm nổi bật thực tế rằng Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem trong hòa bình, trên một con vật theo truyền thống được xác định là của Dân ngoại.

Ngoài ra, đôi khi Chúa Giêsu nhìn lại phía sau, thúc giục các môn đệ đi theo Người. Người cũng cầm một cuộn giấy, tượng trưng cho uy quyền của mình, cũng như sự ứng nghiệm các lời ngôn sứ về Người trong Cựu Ước.

Trẻ em trải áo choàng và nhành lá cọ

Thường thì ảnh biểu tượng này sẽ có hình ảnh trẻ em, được mô tả như những con người nhỏ bé, trèo lên cây cọ gần đó hoặc trải áo choàng và nhành lá cọ trước mặt Chúa Giêsu.

Điều này ám chỉ đến một câu đối đáp trong phụng vụ (trong Nghi lễ Rôma) vào Chúa nhật Lễ Lá được dịch là, “Các trẻ Do Thái, mang theo những cành ô liu, đã đến gặp Chúa, hò reo: Hoan hô trên các tầng trời.

Phụng vụ Đông phương cũng có một câu đối đáp tương tự, “Giống như những đứa trẻ cầm cành ô liu chiến thắng, chúng con kêu lên với Ngài, hỡi Đấng chiến thắng Tử thần: Hoan hô trên các tầng trời! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!”

Nó cũng tượng trưng cho nguyên tắc thiêng liêng là trở nên giống như trẻ thơ trong đời sống đức tin của chúng ta, hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Đôi khi những đứa trẻ này còn mặc một chiếc áo choàng trắng, tượng trưng cho sự trong sạch của phép rửa tội. Chúng trái ngược với các tông đồ, những người dường như đang lẩm bẩm với nhau, không chắc về lý do tại sao Chúa Giêsu lại vào thành Giêrusalem để chịu chết.

Thành Giêrusalem

Chúa Giêsu đang tiến về thành Giêrusalem, vừa là hình ảnh mô tả theo nghĩa đen về các sự kiện, vừa là điềm báo trước về Giêrusalem trên trời.

Vẫn còn nhiều điều để suy ngẫm nơi ảnh biểu tượng cho Chúa nhật Lễ Lá này, nhưng các ý nghĩa trên là những yếu tố chính cần tập trung vào.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (11/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

131    11-04-2025