Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

539

Không biết tự bao giờ, danh từ "cá mập" được dùng để chỉ những người bỏ đi dự lễ và xưng tội trong nhiều năm. Người bỏ...

 

820

Đã đành sống chết là là phận số, nhưng cũng không ít kẻ bỏ qua đời mình! Cuộc sống qua đi, không thể nắm...

 

832

Tôi đến thăm một nhà giáo dân. Vợ đang kể tội chồng. Chồng vặn lại bằng câu tục ngữ trên "Con hư tại mẹ". Nhưng tôi...

 

1094

Thì cũng giống như bao nhiêu người khác thôi, người nào chẳng chết, có gì mà phải um sùm! Thế...

 

734

Vừa bước ra khỏi nhà thờ sau khi dự thánh lễ an táng của bà cố của một ông cha, bà Ba đã...

 

2556

Người Công giáo có truyền thống tốt đẹp xin lễ cầu hồn cho người thân đã khuất vào tháng 11 hàng năm. Bên cạnh đó còn có việc thăm...

 

751

Có thể nói bà con ta có thói quen đi chợ. Cũng đúng thôi, người nông dân đi chợ để bán cọng rau, con cá…để mua sắm lít...

 

557

Chúng con biết không, Thiên Chúa rất yêu thương con người chúng ta. Thiên Chúa yêu...

 

0

Tháng 11 Giáo Hội dành kính nhớ các đẳng linh hồn. Dường như cảm thông với những mất mát, trời đất tháng nầy cũng u ám, gợi buồn....

 

1194

Tôi đã thức gần hết đêm qua để cố gắng thực hiện lời hứa với một người bạn, anh Joseph Mai Thanh Hoai là người đồng nghiệp tôi...

 

1502

Xưa nay người ta thường ví việc dạy đạo sơ sài cho người lớn, rồi ban bí tích rửa tội cho họ để họ được nhập đạo cách dễ dàng mà không...

 

781

Giày dép có số vì người ta gắn cho nó, để vừa chân người chọn. Một đồng tiền để phân biệt với một quan: mười đồng mới được một quan. Phải...

 

545

Cũng chẳng phải quá bận rộn đến nỗi không có giờ về thăm quê, nhưng cứ làm sao ấy mà mỗi lần định về quê dịp Giỗ,...

 

884

Không biết có từ lúc nào, nhưng kể từ khi lớn lên, tôi thấy quanh nhà trồng rất nhiều tre, trúc, đủ loại: tre Xiêm, tre...

 

0

Trời độ này nắng mưa thất thường quá, làm cơ thể thay đổi không kịp cứ phản ứng liên tục. Hắt hơi là phản ứng của cơ...

 

1357

Tôi dời đến một nơi, ở đó dân chúng đa số rất nghèo. Lý do nào lại nghèo? Rất nhiều người trả...

 

1923

Chậm khác với lề mề. Một người đi chậm, nói chậm, viết chậm, suy nghĩ chậm…chưa phải là lề mề....

 

0

Những năm tháng vô tư, hồn nhiên, “đặng không mừng, mất không lo” của tuổi học trò qua đi, cho đến khi...

 

811

Nhâm nhi ly cà phê mỗi sáng, mắt lướt qua những tờ báo theo dõi tin tức mới nhất trong ngày là một cái thú...

 

< 1 2 3 4 5 6 >