Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

867

An là một cậu bé lì lợm, bướng bỉnh, chẳng mấy khi nghe lời mẹ. Lần kia, bà sai con mang gói quà đến...

 

132

Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn...

 

2257

Giữa không gian tĩnh lặng, một người phụ nữ nghẹn ngào thốt lên những lời buồn bã như sau: “Anh không ở trong hoàn...

 

739

Em ơi, chịu lấy “Bố đời”,Vì anh là giống nửa người nửa tu,Cũng còn tên gọi “Taru”,Chắc anh giỏi...

 

759

Này đôi dép, ta suy nghĩ vợ chồng ta :Khi nỗi nhớ trong lòng ta da diết !Hai chiếc dép...

 

814

Nói đến bệnh tật, người trẻ tuổi sẽ nói: “chuyện xa vời, chuyện của ai đó”, còn người lớn tuổi...

 

573

Hôm nào dự đám tang hai bà mẹ,Chưa một lần nhìn cảnh tượng hôm nay,Tự nhiên hai hàng nước mắt...

 

708

Không lẽ không đi chứ, tao bị mấy cái răng nó hành hổm nay. Ngồi dự tiệc cưới vui hết sức mà chẳng ăn được gì. Ðưa cái gì...

 

889

Rác rến nằm chình ình ngay cửa lớp. Hỏi sao không ai lượm, thì được trả lời một cách vô tư: tới phiên nhóm A, nhóm B nào...

 

1012

Số là vợ chồng con đã từ lâu ao ước có được một căn nhà chắc chắn để che nắng che mưa. Dành dụm...

 

852

Thức dậy sau giấc ngủ trưa uể oải mới thấy trời đã ngã về chiều. Ánh mặt trời vàng hiu hắt chếch qua ngạch cửa của buổi...

 

464

Dân gian có câu: “Biết thì thưa với thốt; không biết thì dựa cột mà nghe”. Thế mà nhìn quanh, chúng ta thấy quá...

 

4355

Có những người luôn cau có vì những chuyện đâu đâu không ra gì. Mặt họ lúc nào cũng luôn “hình sự”. Hiếm thấy nụ cười trên môi. Họ phản ứng...

 

< 1 2 3 4 5 6