Sidebar

Thứ Ba
30.04.2024

KITÔ HỮU MỞ RA VỚI CON ĐƯỜNG CHÚA GIÊSU ĐÃ ĐI

 

 Bài giảng ngày 16/12/2016

Kitô hữu nên nhìn gương của thánh Gioan Tẩy giả như là hình mẫu chứng nhân khiêm nhượng cho Chúa Giêsu, một người hi sinh bản thân đến tận cái chết, để giới thiệu Con Thiên Chúa. Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 16-12 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta. Cùng tham dự thánh lễ có nhiều giám mục và linh mục kỷ niệm ngân khánh linh mục, và nhiều cặp vợ chồng kỷ niệm ngân khánh kết hôn.

“Thánh Gioan Tẩy giả là chứng nhân giới thiệu Chúa Kitô.

Phụng vụ hôm nay, cũng như hay ngày trước, cho chúng ta thấy Gioan Tẩy giả, một chứng nhân. Ơn gọi của ngài là làm chứng cho Chúa Giêsu, giới thiệu Chúa Giêsu, như ngọn đèn hướng về ánh sáng.

Một ngọn đèn chỉ ra nơi bắt nguồn ánh sáng, và làm chứng cho mọi người thấy ánh sáng tồn tài. Gioan là tiếng. Ông đã tự nhận mình là: “Tôi là tiếng nói trong hoang mạc.” Gioan là tiếng nhưng làm chứng cho Lời, Lời Chúa. Gioan là tiếng. Gioan rao giảng kêu gọi mọi người sám hối, và ông rửa tội cho họ, nhưng nói rõ rằng: “Sau tôi có Đấng cao trọng hơn tôi, đến nỗi tôi không đáng cởi quay dép cho Ngài. Và Ngài sẽ rửa cho anh chị em trong lửa và Thánh Thần.”

Sự khiêm nhượng của Gioan, sự tự hủy của ông là hình mẫu cho các Kitô hữu.

Gioan là người chỉ cho dân biết Chúa Giêsu. Đây là sự vĩ đại của Gioan. Bất kỳ lúc nào các luật sĩ và dân chúng hỏi ông có phải là Đấng Thiên sai không, ông đều nói, “Tôi không phải.”

Và đây là lời chứng kiên quyết, ngọn lửa của ông không chìu theo ngọn gió phù phiếm, tiến của ông không bị át đi bởi kiêu ngạo, nhưng luôn làm chứng, mở ra một lời chứng khác mà Chúa Giêsu đã nói đến. “Nhưng Ta có lời chứng còn hơn của Gioan, là lời chứng của Chúa Cha. Và Gioan Tẩy giả mở cửa cho lời chứng này.” Và tiếng của Chúa Cha đã được nghe. “Này là Con Ta.” Chính Gioan đã mở cửa cho lời chứng này khi ông làm phép rửa cho Chúa Giêsu trên sông Jordan. Gioan vĩ đại bởi ông luôn bước sang một bên.

Ông khiêm nhượng, ông tự biến mình thành không, ông cũng đi con đường hệt như Chúa Giêsu vậy. Cuộc đời Kitô hữu phải mở ra với con đường Chúa Giêsu đã đi.

Thật tốt khi biết xem lại đời sống Kitô của mình. Xem thử chúng ta có luôn mở ra theo con đường Chúa đi, cuộc đời chúng ta có giới thiệu Chúa Giêsu hay không. Hãy tạ ơn vì nhiều lần chúng ta đã biết làm thế. Tạ ơn rồi bắt đầu lại, bước tới một bước để tiếp tục làm chứng cho Chúa Giêsu.

Nguyện xin thánh Gioan, chứng nhân vĩ đại, giúp chúng ta trên con đường mà anh chị em bắt đầu lại ngày hôm nay, ngày ngân khánh linh mục hay hôn nhân, để anh chị em là rượu hảo hạng của Chúa.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng

 

 

2398    19-12-2016 09:45:24