Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

2746

Dường như có một tỷ lệ nghịch trong đời sống con người ngày nay. Khi đời sống vật chất càng tiện nghi...

 

2709

“Tấm áo dòng nói lên lời cam kết: Con xin được chết cho tình yêu. Lòng thầm nguyện ước: con sẽ luôn trung thành....

 

1095

Trước tiên, người tu sĩ không được phép rơi vào tình trạng “sống tầm thường”. Đó là “cái không” thứ nhất. Những cử chỉ trong sinh hoạt phụng vụ của mỗi người tu sĩ và của cộng đoàn vẫn xảy ra...

 

1009

Trải qua truyền thống hằng mấy chục năm, mấy trăm năm, các nhà dòng thường sở hữu những điều vĩ đại. Đó không chỉ là tài sản, nhà cao cửa rộng,...

 

1282

“Từng bước con đi lên, Chúa ơi! hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng, Chúa ơi! Nghe nước mắt ngọt ngào vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa” (Linh mục Xuân Thảo). Người ta thường khóc...

 

468

Trong khu vườn nọ, có hai cây si cùng lớn lên: Một cây mọc ở sát tường, cây kia thì ở giữa vườn. Một hôm, ông chủ ghé thăm thấy cây si giữa vườn um tùm cành lá;...

 

24

Trải qua truyền thống hằng mấy chục năm, mấy trăm năm, các nhà dòng thường sở hữu những điều vĩ đại. Đó không chỉ là tài sản, nhà cao cửa rộng,...

 

1020

Thế thệ 8x, 9x như chúng tôi thường nghêu ngao: “Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu!” Đó là những ca từ trong ca khúc yêu đương, nhạc trẻ. Tuy nhiên trong...

 

882

Một cha lớn tuổi trong dòng thường nói với quý thầy trẻ: “Nhà dòng là con đường để dẫn chúng con đến với Thiên Chúa.” Sau đó, cha không quên nhắn...

 

790

Có thể nói mỗi ngày của đời dâng hiến là một điểm dừng. Tuy nhiên, điểm dừng đặc biệt hơn hết trong đời thánh hiến là lần tiên khấn, là ngày khấn trọn...

 

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >