Như hoa kia...
265“Lạy Chúa, đời con là kiếp thân tro bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe...
“Lạy Chúa, đời con là kiếp thân tro bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe...
Tuổi già là thời gian để cho đi, khi không còn gì để chứng tỏ mình. Đó cũng...
Vì nhu cầu của cuộc sống, mỗi người chúng con đều có những vất vả công việc, những lo toan dự...
Mục tiêu chính của giáo dục không chỉ là phát triển các kỹ năng thực tế hay tiếp thu tri...
Một chiều Chúa nhật, lang thang tìm chân Mẹ…
Xã hội ngày nay mỗi ngày một phát triển làm cho chúng ta bị cuốn xoáy vào trăm...
Chúa à con đau...
Tạ ơn Chúa hôm nay đã ghé vào căn nhà nguội lạnh tâm hồn con. Chúa tan chảy trong...
Từ lúc con chào đời thì Chúa đã âm thầm trang bị cho con - một nhân tố rất quan trọng để kề cận...
Con không muốn một giờ nào của con thiếu vắng Chúa cả. Con muốn gọi Chúa, muốn tìm...
“Mang vào mình mùi chiên”. Tại sao là con người trần mắt thịt như bao người lại có thể mang trong mình vui...
Hoa vẫn nở, mặc cho đời náo nức; với lo toan, với bức xúc, ưu phiền.
Con muốn yêu Chúa với hết khả năng yêu của mình, và con muốn Chúa yêu con như thể...
Ngày ngày đi làm việc không chỉ như một nhân viên bình thường, tôi luôn cố gắng làm theo tinh thần của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê...
Tạ ơn Chúa một ngày con sống, Chẳng biết rồi mai sẽ ra sao.
Lạy Chúa của con với một trí tuệ vẹn toàn, kế hoạch của Người cho cuộc đời con là hoàn hảo và...
Cho con cùng vác Chúa ơi Cùng ôm Chúa chịu thịt rơi máu trào Vườn Dầu quạnh...
40 ngày một Mùa Chay sám hối, muốn tìm về bên chân Chúa mà thôi.
Con luôn nghĩ mình là một người mạnh mẽ và kiên cường, thế nhưng rồi có những chuyện xem...
Xin giúp con mãi thứ tha như vậy, không phải chỉ là cố để quên đi, nhưng thứ tha...