Sidebar

Thứ Ba
30.04.2024

Jeanne Mas: “Tôi tin vào tính trường kỳ của tinh thần”

Hiện nay ca sĩ Jeanne Mas đã định cư tại Mỹ, bà đã đánh dấu lịch sử nhạc Pháp trong những năm 1980. Ở tuổi 61, bà tiếp tục con đường của mình trong tự do hoàn toàn.

 

Tội dễ thương của bà? Một vuông nhỏ 84% sô-cô-la đen, để tránh đường.

Phương thuốc chống suy thoái tinh thần của bà? Tôi tự nhủ đó chỉ tạm thời rồi nó sẽ qua, tôi bỏ hết để đi phố, đi ra ngoài xem thiên hạ và nhìn người khác sống.

Tài năng ẩn giấu của bà? Tôi lắp ráp giỏi. Tôi sửa mọi thứ từ hệ thống điện đến ống nước. Và tôi thích làm vườn.

Bà có một giờ thinh lặng. Bà làm gì? Tôi ra ngoài và tôi ngắm thiên nhiên, xa tiếng ồn ào của mọi người.

Bà thích loại âm nhạc nào? Nhạc của Mozart. Các tác phẩm của ông được dùng nhiều trong trong liệu pháp âm nhạc.

Một nơi để tìm sức sống? Grand Canyon ở Mỹ, ngoài các con đường du lịch quen thuộc. Chóng mặt!

Bà có hối tiếc gì …? Không thể nói lời tạm biệt với những người đã rời bỏ tôi một cách tàn nhẫn.

Cây hay bông hoa bà thích? Cây anh túc, vì nó bất khuất, chỉ mọc ở đâu nó muốn.

Quyển sách đầu giường của bà? Trích đoạn và cách ngôn, của triết gia Nietzsche (Nxb. Librio) gom lại các trích dẫn quan trọng nhất của ông. Qua cái nhìn của ông về thế giới, nó giúp cho tôi thiền định.

Đối với bà, Chúa Giêsu là … Một người vị tha.

Đức Phanxicô tiếp bà. Bà sẽ nói gì với ngài? Tình trạng của động vật và sinh thái. Tôi rất thích gặp ngài vì ngài có một cái gì hơn thế. Tôi thực sự yêu mến ngài, tôi thấy ngài là người vô cùng can đảm và tỏ ra có lòng trắc ẩn chân thành với động vật.

Bà được ban cho đời sống vĩnh cửu. Bà có ký nhận không? Không, bởi vì tôi không thích ở dạng cơ thể. Tôi tin vào luân hồi và sự trường kỳ của tinh thần.

Những người bà cầu nguyện cho họ? Tôi không cầu nguyện nhưng tôi không ngần ngại tiếp xúc với các năng lượng xung quanh tôi, thỉnh thoảng tôi xin họ giúp tôi, hướng dẫn tôi. Và được.

Chúa đến với bà. Bà nói gì với Chúa?  “Nhân danh Chúa, nhiều người đã  giết người khác. Chưa phải lúc Chúa trở lại để nói cho chúng con phải chung sống hòa bình, rộng lượng, khiêm tốn và vị tha sao?”

Marta An Nguyễn dịch

378    23-09-2019