Sidebar

Thứ Ba
30.04.2024

Một phó tế Luther 45 năm, nay là một người Công giáo nhờ vào Thánh Gioan Thánh Giá

Một phó tế Luther 45 năm, nay là một người Công giáo nhờ vào Thánh Gioan Thánh Giá

 Bà phục vụ với tư cách là một phó tế Luther ở Thụy Điển trong 45 năm, tổ chức các nhóm cầu nguyện và nghiên cứu Kinh Thánh trong số các tín hữu của giáo xứ. Bà cũng thường xuyên đến thăm người cao tuổi sống một mình; một loạt các nhiệm vụ điển hình cho vai trò của một phụ tá trong Giáo hội Luther.

 Trên con đường trở lại với đức tin Công giáo, bà được sự giúp đỡ của một tân hồng y người Thụy Điển, và đã học hỏi được sự tận tụy của ngài đối với một vị thánh Tây Ban Nha.

 Monelisa Geidemark:

“Tôi dự khóa tu bởi Carmelite Anders Arborelius; bây giờ ngài là giám mục của Thụy Điển, và ngài đã dạy chúng tôi về Thánh Gioan Thánh Giá. Đó cũng là một giai đoạn quan trọng đối với tôi.”

 Trong những năm tiếp theo, bà đọc nhiều sách về các thánh tông đồ và ngày càng bị cuốn hút bởi Giáo hội Công giáo. Vào lễ Phục Sinh năm 2015, bà đã tham gia Giáo hội Công giáo, nhờ sự trợ giúp của một linh mục người Ba Lan nhiệt tình, Cha Wojtec.

 Giáo hội Chính thống cũng đã có vai trò dẫn đầu trong việc cải đạo của mình. Nhờ tổ chức này, bà bắt đầu dâng hiến cho thập giá của Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria.

 Monelisa Geidemark:

“Và điều đó rất đặc biệt đối với tôi và tôi thường xuyên thực hiện như vậy trong nhà thờ, tôi vẫn thường làm như thế theo cách chính thống, nhưng Thánh Mẫu Maria trở nên sống động hơn với tôi bởi các biểu tượng và tất cả các thánh đồ khác.”

 Monalisa Geidemark bắt đầu đặt câu hỏi về sự hiện diện của mình trong Giáo hội Luther khi áp lực chấp nhận và phong chức linh mục nữ đang gia tăng trong nhiều năm. Bà tin rằng đó là một ý tưởng không phải do thần học hỗ trợ; vì trên thực tế, Đức Kitô chọn 12 tông đồ là người kế nhiệm Người.

 

 NMS

618    25-09-2017