Sidebar

Thứ Tư
01.05.2024

Phút Hiện Tại

 

Trong đời sống ơn gọi, mục đích và lẽ sống của người môn đệ là tìm ra thánh ý Chúa trong từng phút giây của đời mình và quyết tâm sống trọn cho lý tưởng ấy. Việc lắng nghe tiếng Chúa có thể qua các giờ cầu nguyện, qua những kì tĩnh tâm, linh thao hay qua những lần linh hướng. Một trong những phương thế hiệu quả nhất để có thể sống trọn với Chúa và thánh hóa cuộc sống chính chính là “phút hiện tại”. Vậy làm thế nào để có thể sống trọn giây phút hiện tại cho Thiên Chúa? Và làm thế nào để giây phút hiện tại là giây phút đáng sống cho cuộc đời? Với tôi, không gì khác ngoài việc liên kết giây phút ấy qua : lời nguyện tắt, công việc bổn phận và linh đạo nơi các Thánh.

1.     Lời nguyện tắt

Trong những khoảng thời gian đầu chập chững bước vào đời sống ơn gọi, tôi may mắn khi được các Cha Giáo đồng hành và giúp tôi luyện tập bằng lời nguyện tắt liên lỉ để nhớ đến Chúa trong ngày. Tôi liên tục dùng lời nguyện tắt để bản thân không bị quên Chúa trong những lúc nhàn rỗi hay trong công việc hàng ngày. Mặc dù thời gian đầu nó chỉ là những thỏi quen cưỡng ép nhưng dần về sau tôi cảm nhận được sức mạnh của nó dành cho mình. Tôi thích đọc lời nguyện tắt khi đi ngang qua nhà tạm, đi lên cầu thang, lúc đi bộ hay làm việc một mình. Những lời cầu nguyện của tôi thật ngắn gọn như “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”(Cv 22,10) hay “Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13)…. Cứ như thế, những lời nguyện trong nhiều khoảnh khắc trong ngày được vang lên và nối kết với nhau. Tôi coi đó như là cuộc trò chuyện thân tình của người con đối với Cha của mình. Chính vì vậy mà đời sống tôi trờ thành đời sống cầu nguyện. Nhờ đó, đời sống tâm linh của tôi gắn bó với Chúa nhiều hơn để trong mọi biến có tôi luôn gắn kết với Ngài.

2.     Chu toàn bổn phận

“Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại” (ĐHV 17). Tôi coi những công việc bổn phận là thánh ý Chúa để có thể chu toàn cách trọn vẹn. Khi gặp phải những công việc chán nản, tôi không lơ là hay bỏ bê vì đã là ý Chúa thì có một cách duy nhất là làm đẹp lòng Ngài. Ngay cả đến việc ăn uống tôi là những nhu cầu tất yếu của đời sống, tôi cũng coi như là bổn phận để nhớ đến Chúa và tôn vinh Ngài. “Vậy dù khi ăn, dù khi uống hay làm bất cứ việc gì anh chị em hãy làm tất cả để tôn vinh Chúa” (1Cr 10,31). Và hơn hết, sống với Chúa qua công việc bổn phận hằng ngày cũng là cơ hội để tôi đang từng ngày xây dựng đời mình thành đường hy vọng cho cuộc sống tâm hồn ngày càng vững chắc hơn và thánh hiện hơn. “Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đường hy vọng do mỗi phút hy vọng. (ĐHV 977).

3.     Noi gương các Thánh

Các Thánh đã sống tuyệt hảo giây phút hiện tại theo gương Chúa, Đấng chỉ có hiện tại, không có quá khứ hay tương lai. Ở nơi các Ngài, tôi học được cách biến lý tưởng của bân thân thành hành động trong từng khoảnh khắc sống. Đối với Donbosco thì “xin cho con các linh hồn”, đối với mẹ Têrêsa Calcutta thì “lòng từ bi”, còn Têrêsa Hài Đồng Giêsu thì “con đường thơ ấu”… Những lúc đời sống niềm tin có vẻ xa cách Chúa, tôi tìm đọc hạnh các Thánh để có được cảm nghiệm sâu xa về những con tim sắt để sẵn sàng sống chết cho tình yêu Chúa như thế nào. Do đó, tôi cũng noi gương bắt chước nơi các Ngài để đi tìm linh đạo cho đời mình qua từng phút sống. Nhờ thế, tôi cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn và quyết sống cách tốt nhất cho mọi biến cố của cuộc đời “May mắn thay linh hồn nào an nghỉ trong Thiên Chúa mà không nghĩ tới tương lai nhưng chỉ sống từng phút hiện tại cho Thiên Chúa, không lo lắng gì ngoài việc thực hiện tốt ý muốn của Ngài trong mọi biến cố”. (Phao-lô Thánh Giá).

Quá khứ đã qua đi, tương lai sắp đến thì không biết ra sao. Chỉ có giây phút hiện tại là ở trong tay ta. Chỉ khi nào ta dành trọn con ngưởi trong giây phút hiện tại, ta mới thực sự trở thành người môn đệ của Chúa trong thời đại hôm nay. Muốn được như thế ta cần biết thánh hóa thời gian ta đang sống qua việc cầu nguyện liên lỉ bằng những lời nguyện tắt để đời sống ta là cuộc đối thoại với Chúa; Nhờ được sức mạnh của nguyện tắt, ta hăng say dấn thân trong các công việc bổn phận với tình yêu Chúa và hơn hết ta còn được trợ lực trong những lúc khó khăn chán nản trong đời sống qua linh đạo của các Thánh. Ước gì ta luôn cảm thấy hạnh phúc và bình an trong phút sống hiện tại như là điểm hẹn để ta gặp gỡ, trò chuyện và có được tất cả từ Ngài.

Ai sống giây phút hiện tại là sống với Thiên Chúa…

Ai nắm giây phút hiện tại là nắm được tất cả…

Giây phút hiện tại đủ lắm rồi…

Đừng lo lắng gì hết …
(Thánh Tê-rê-xa A-vi-la)

 

JTK

 

 

689    24-02-2022