Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

255

Nữ sĩ người Thụy Ðiển được giải Nobel văn chương là bà Selma Lagerloeff có kể một câu chuyện như sau: Có một kỵ mã nọ, sau khi đã tham dự...

 

1095

Người ta không chết vì khổ, vì đói, mà chết vì tức

 

4543

Không lâu trước khi qua đời Nữ tu M. Caritas đã viết cho một người chị em cùng dòng: “Xin em hãy thực hành 10 nguyên tắc này để em có...

 

826

Trong bài diễn văn nhậm chức được tổ chức vào chiều thứ sáu, ngày 09 tháng 02, Đức ông Duffé, giáo sư giảng dạy bộ môn đạo đức xã hội và sức khỏe, đồng sáng lập và...

 

1329

Có một người sưu tầm tranh, già nua mù lòa, sống ở một thị trấn nhỏ của nước Đức sau chiến tranh. Ông xem...

 

203

Một tác giả nọ đã tưởng tượng ra một cuộc gặp gỡ giữa một nhà tí thức bi quan với Thánh Phanxico thành Assisị...

 

301

Có lẽ chúng ta đã có dịp đọc bài thơ sau đây của đại thi hào Tagore: "Có một người hành khất ngồi bên vệ đường. Hôm đó, Ðức Vua sẽ ngự giá đi qua ngôi làng. Người hành khất cố gắng lê lết đến...

 

608

Lo âu, giống như tất cả mọi áp lực khác, nuốt chúng ta theo nhiều mức độ khác nhau. Xét sơ qua, thì chúng ta lo lắng về nhiều thứ. Nhưng xét sâu...

 

648

Kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh...

 

237

Có lẽ cái tên của Helen Keller, một cô gái câm điếc người Mỹ, đã trở thành bậc khoa bảng, không còn xa lạ với chúng ta nữạ Vừa...

 

745

Chúng ta thường được nghe rằng có rất nhiều cách để làm chứng về Thiên Chúa, và một trong những cách thức ấy là làm chứng cho Thiên...

 

1093

Vừa nhận được điện thoại, bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục giải phẩu và tới ngay phòng...