Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

964

“Chỉ những người ít học, mê muội, dốt nát mới tin vào đạo!” Nghe xong câu kết luận đó, cả lớp học im phăng phắc, còn tôi thì bất mãn mà không nói nên lời. Sự bất mãn này có lẽ một phần vì nội dung mà vị giáo sư giảng dạy đang phỉ báng...

 

629

Trong cuộc sống xã hội giữa người và người, đã có biết bao tấm gương hy sinh, quảng đại cho người khác. Họ quên đi bản thân mình mà sống cho người khác. Họ bao dung với những người nghèo...

 

1778

80 Thiên Chúa luôn trung tính với giao ước của Ngài. Ngài trung tín với Abraham và trung tin với ơn cứu độ được...

 

3218

Có một nhà sư chọn tu pháp Nhẫn nhục Ba la mật. Sau nhiều năm tháng nỗ lực tu tập thì sư cũng thành tựu được rất nhiều công...

 

419

Để tạo lập sự cân bằng, con người cần phải biết cho và nhận. Nhưng cho và nhận như thế...

 

10278

Cuộc sống mỗi chúng ta luôn tồn tại hai mặt: hạnh phúc và khổ đau và không phải ai cũng có đủ nghị lực để vươn lên trước cuộc sống đầy thách thức. Vì thế mà mỗi...

 

11658

Chắc hẳn chúng ta đều có mong ước “hoàn thiện bản thân” để gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên với một số người,...

 

8988

Trong giao tiếp hằng ngày, khi không dám sống thật với mình, chúng ta khó có thể sống thật với người khác. Xa hơn và có sự khác...

 

777

“Một xã hội tốt nên là xã hội tạo điều kiện để mỗi người trong đó được sống đúng là mình. Tập hợp các...