Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 30 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin cho được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu, đáng hưởngnhững gì Chúa hứa ban.
Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, chung sống với Đức Khôn Ngoan, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Khôn Ngoan: Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu. Không nơi nào bằng ở đây, Kinh Thánh nói rõ với chúng ta rằng: Đức Khôn Ngoan chính là Thiên Chúa, đạt tới Đức Khôn Ngoan là hiệp thông với sự sống của Thiên Chúa. Khi trình bày Đức Khôn Ngoan như một ngôi vị, tác giả đã bắt đầu gợi cho ta mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi… Đức Giêsu Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo; vì trong Người, muôn vật được tạo thành, Người phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, Người là hình ảnh lòng nhân hậu của Thiên Chúa.
Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, tin nhận Đức Kitô, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng Chống lạc thuyết Ariô của thánh Athanaxiô: Hình dáng và hình ảnh của Đức Khôn Ngoan được tạo dựng trong các công trình của Chúa… Có Thần Khí nơi Đức Khôn Ngoan: Thần Khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và minh mẫn, bất khuất và chuộng điều lành. Thần Khí làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can. Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.
Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, trông cậy vào Đức Kitô, Đấng đã biểu lộ tình yêu, lòng thương xót qua sự khôn ngoan của thập giá, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Không một loài thọ tạo nào tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 108: Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, vì danh dự của Ngài, xin bênh đỡ, vì lòng Ngài yêu thương nhân hậu, xin giải thoát con, bởi vì con khốn khổ nghèo hèn, nghe trong mình con tim rướm máu.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, và vinh quang trên các tầng trời. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được. Chúa tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, Người là Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, sự khôn ngoan, mà, thế gian cho là ngu dại và điên rồ. Thật vậy, Đức Giêsu là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo; vì trong Người, muôn vật được tạo thành, Người phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, Người là hình ảnh lòng nhân hậu của Thiên Chúa: Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng, đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Đấng là Tạo Hóa, thì, không được tạo thành, nhưng vì, hình ảnh của Người được tác thành nơi chính các thụ tạo, nên, Người nói: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, vì nơi ta có hình dáng của Người. Cũng thế, dù Người không được kể vào số các thụ tạo, nhưng vì, hình ảnh của Người được tác thành nơi thụ tạo, nên Người là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Vị Ngôn Sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm Dân của Người. Vị Ngôn Sứ vĩ đại đến không phải để được phục vụ, nhưng, để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đây chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan. Ước gì ta được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu, đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
113 06-10-2025