Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

166

Khi Con Thiên Chúa sinh xuống thế làm người, Ngài đã có một Maria đồng trinh, hiền lành, nhu mì làm Mẹ, một Giuse nghèo khó làm cha nuôi, một ngôi làng bé nhỏ Nadarét làm chốn ẩn...

 

888

Trong Tin Mừng mỗi khi trình bày việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện một mình thì thường là sau đó, Chúa có những quyết định quan trọng cho sứ vụ cứu thế của Ngài. Trước khi...

 

1120

Vua Hêrôđê vì một chút sỉ diện và ham mê nhục dục đã ra tay giết hại thánh Gioan Tẩy Giả. Bây giờ khi nghe dân chúng đồn đoán Gioan đã sống lại nơi...

 

1326

Chúa Giêsu đã đến để giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Ngài tái lập con người trong tước phẩm cao trọng của con cái Chúa. Chính tước phẩm ấy là nền...

 

1568

Liền ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá, phụng vụ Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi như biểu hiện sự liên kết, gắn bó và hiệp thông của Mẹ Maria trong sứ vụ cứu chuộc của Chúa Giêsu, con Mẹ. Giáo Hội có lý khi...

 

1477

Theo Thánh kinh thì ơn cứu độ đến với loài người qua thánh giá và phục sinh. Thánh giá và phục sinh của Đức Kitô không thể nào tách rời...

 

982

Hôm ấy Đức Giêsu đi với môn đồ và đông đảo quần chúng đến một thành gọi là Naim. Người đi vào xã hội loài người vì theo Kinh Thánh “thành” là nơi loài người...

 

841

Mỗi người đều có ngày sinh nhật, ngày chào đời, ngày ghi dấu giây phút một con người thực sự được “có mặt trên đời”. Đây là...

 

932

Trang Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta noi gương Chúa Giêsu trong việc cầu nguyện. Với gương của Chúa Giêsu, ta hãy sống gắn bó với Thiên Chúa nhiều hơn, đặc biệt khi cần quyết định, khi có những sự việc quan...

 

1228

Qua các trang Tin Mừng, ta thấy những sợi chỉ chạy xuyên suốt là cuộc đối đầu giữa Chúa Giêsu và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Những nhà lãnh đạo...

 

1437

Kỷ luật, đường lối hay cách sống của Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ Ngài khiến không ít người bực tức và khó chịu. Chính Chúa Giêsu cũng như các môn đệ...

 

779

Bước chân vào trần gian, Chúa Giêsu đơn giản chỉ làm một chuyện đó là mang cứu độ Chúa Cha trao phó cho trần gian. Mang ơn...