Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay: Chìm vào vực bất xứng
78“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ!”. A. Simpson viết, “Cầu nguyện là sợi dây liên kết con người với Chúa, là chiếc cầu bắc qua mọi vùng vịnh, đưa bạn vượt mọi thung...
“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ!”. A. Simpson viết, “Cầu nguyện là sợi dây liên kết con người với Chúa, là chiếc cầu bắc qua mọi vùng vịnh, đưa bạn vượt mọi thung...
“Sống là sống với, sống cùng, sống các mối tương quan!”. Thế mà, tương quan giữa người với Chúa, giữa...
“Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được!”. McCheyne viết cho Edwards, một tân linh mục, “Xét về độ tinh khiết và sự hoàn hảo của một dụng cụ, bạn sẽ thành...
“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn!”. “Khi ngu khờ, bạn muốn chinh phục thế giới; khi khôn ngoan, bạn muốn chinh...
“Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”. Mark Twain mỉa mai, “Chúng ta mang...
“Mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ!”. “Cánh cửa cuộc đời thật mầu nhiệm; nó trở nên thấp hơn một chút so...
“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán!”. Gặp gỡ các Giám mục Armeni ngày 28/02/2024. Đức Phanxicô cảnh giác về...
“Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!”. “Nó phải trở về...
“Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa!”. Pliny the Elder - nhà văn Rôma thời Chúa Giêsu -...
“Ta là Chúa, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó...
“Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp!”. Thế kỷ 17, Oliver Cromwell, lãnh chúa nước Anh, kết án tử hình một người lính trọng tội....
“Ai nâng mình lên, sẽ phải hạ xuống; ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”. Irving Stone, người nghiên cứu “sự vĩ đại”, dành cả cuộc...
“Hãy nhân từ, như Cha các con là Ðấng nhân từ!”. Ngày kia, Paderewski đến London công diễn; Parker, một nhạc sĩ tài năng, đến nghe. Quá cảm kích; về...
“Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao”. “Số phận của mỗi Kitô hữu được viết giữa hai ngọn...
“Hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện!”. Steffens viết, “Không gì hoàn hảo trên thế giới!...
“Nếu các con không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời!”. Paul W. Powell nhận xét, “Sự...
“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Một triết gia nhận định, “Không một tiến bộ vĩ đại nào trong khoa học, chính trị và tôn giáo mà không gây tranh cãi!...
“Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này!”. Gordon Lester nói, “Quen thuộc và gần gũi không giống...
Trong “Thoughts in Solitude”, “Hoa Trái Thinh Lặng”[1] - người viết dịch, Thomas Merton nhận định, “Cuộc sống của con là lắng nghe,...
“Hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh!”. “Hải đăng không bao giờ hụ còi, chúng chỉ toả sáng! Các Kitô hữu thánh thiện...