Trải nghiệm đáng ao ước
316“Các bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng”.
“Các bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng”.
“Không ai trong nhóm ngồi ăn dám hỏi, ‘Ông là ai?’, vì mọi người đã biết là...
“Đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy...
“Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được”.
“Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang...
“Nhờ Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả”.
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải hư...
“Hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết Chúa.”
“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra”.
“Nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước...
“Đây là ‘ngày Chúa đã làm ra’, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ!”
“Ngài rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau”.