Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

394

Khi vở kịch cuộc đời kéo màn khép lại cũng là lúc các vai diễn về ơn gọi và sứ mạng của mỗi người xem như đã hoàn thành. Hận thù, ghen ghét rồi cũng hết;...

 

522

Tháng 11 đến mang cho tôi nhiều cảm xúc hơn. Bên ngoài thời tiết thay đổi, trời chuyển sang đông lạnh hơn, sắc trời có vẻ ảm đạm...

 

350

Đã có lúc tôi tự hỏi: Tại sao con người phải chịu đau khổ?

 

364

Cuộc đời mỗi con người được đan dệt bằng rất nhiều bước chân. Mà mỗi bước chân nếu ta để ý sẽ thấy...

 

382

Vào những ngày cuối cùng của tháng mười, khi tôi nghe những kế hoạch cho tháng truyền giáo của Hội Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver....

 

451

Dàn thành hình chữ V ngược, mẹ tôi đứng vị trí đầu, rướn mình bay tới. Cơn gió mạnh suýt hất văng đôi cánh...

 

912

“Mẹ”, một tiếng gọi đơn giản, ngắn gọn và không cầu kì, nhưng trong tiếng gọi đó lại chất...

 

344

Tiền bạc, chức quyền, sắc đẹp, tài năng, tri thức chẳng là gì, vì tất cả những thứ đó sẽ qua đi theo năm tháng....