Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

1059

Bạn có bao giờ tự sống tách mình khỏi những người xung quanh, nhất là khi bạn vừa trải qua một cơn khủng hoảng hay nỗi thất vọng não nề? “Không ai là một hòn đảo”. Thật vậy, chúng ta cần...

 

606

Thân phận con người giới hạn nên luôn thể hiện những điều mong muốn qua việc ước mơ và hi vọng làm sao...

 

661

Không hiểu sao mẹ của tôi chỉ có mỗi một con mắt. Từ bé, tôi thường ghét mẹ, bởi chính vì điều...

 

424

Con người ai cũng một lần sinh ra và chết đi, thật đặc biệt khi người Công Giáo luôn dành riêng tháng 11 để kính nhớ ông bà tổ tiên và các linh...

 

637

“Dễ thương” là hạnh phúc lớn nhất của người được yêu và đang yêu, vì chỉ người biết mình được yêu rất nhiều mới biết mình...

 

585

Khi còn ở giáo xứ, tôi đã được nhìn thấy những hình ảnh dấn thân, phục vụ thiếu nhi của các Cha, các Thầy Dòng Donbosco. Nhìn thấy các thầy hăng say với sự vụ như thế, tôi đã thắc mắc và hỏi một thầy: Thầy ơi sao thầy lại đi tu? Thầy cười...

 

421

“Phúc cho những kẻ đã chết mà chết trong Chúa. Ngay từ bây giờ, họ được nghỉ ngơi khỏi mọi...

 

524

Trong ngày lễ khấn dòng đáng nhớ, kết thúc thánh lễ, tôi nghẹt thở bởi những lời chúc tụng, những cái bắt tay chúc mừng, cái ôm thánh thiện, những cái vỗ vai tình bằng hữu… Tôi giống như một “minh tinh” bận...

 

563

Ngày 20/11, ngày mà có lẽ tất cả mọi người đều nhớ đến, và bận rộn chuẩn bị những món quà để tri ân thầy cô, những người đã có công trang bị những kiến thức, bài học cho chúng ta...

 

459

Trước khi sống đời tu tôi không hề nấu ăn và cũng không thấy thích công việc bếp núc. Thế nhưng kể từ ngày bước vào nhà dòng, tôi bắt đầu nấu ăn như một bổn phận được giao trong đời sống cộng...

 

564

Cuộc đời của chị Lucia đến nay ngày 11/11/2019, coi như là chấm hết! Nhưng không phải là ngày hôm nay,...