Sidebar

Thứ Tư
08.05.2024

565

“Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý...

 

1580

Trải dài lịch sử hơn 400 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Việt Nam đã trải qua biết bao thử thách đau thương. Lời Thánh vịnh 117 càng minh chứng rõ nét tình thương của Thiên...

 

210

Có người từng nói với tôi rằng trên con đường theo đuổi ước mơ của mình, con người ta sẽ ít nhất một lần nghĩ đến chuyện từ bỏ. Người nào đi tu theo Chúa cũng ít nhất một lần thoáng qua...

 

526

"Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.” (Khuyết danh) Thật may mắn cho mỗi chúng ta khi sinh ra trong...

 

407

Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Lúc lên 6 tuổi tôi đã không còn được hưởng tình yêu thương của cha nữa, tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi...

 

470

Có những lúc mỏi mệt trên đường đời, có những phút yếu lòng tưởng chừng như ngã gục, có những khi lỡ lầm đường lạc lối thì không ai...

 

532

Hy vọng chẳng phải là một lý tưởng, cho bằng là việc sáng suốt nhận định xem đâu là hướng đi và đâu là ý nghĩa cho cuộc đời mình. Hy vọng là tìm kiếm những điều trong tương lai sẽ trở thành...

 

489

Đến giờ bác sĩ đang khám bệnh, bỉ nhân ra hành lang cho thoáng. Một bệnh nhân chắc có lẽ được khám...

 

568

Sống làm người trong chốn trần gian này, ai cũng mong muốn mình có được những điều tốt đẹp. Muốn có được những...

 

935

Gần 80 năm lữ hành trên chốn trần gian, giờ nhắm mắt xuôi tay coi như là xong! Chẳng còn gì nữa, kể cả những tranh...