Buông bỏ.
937Gần 80 năm lữ hành trên chốn trần gian, giờ nhắm mắt xuôi tay coi như là xong! Chẳng còn gì nữa, kể cả những tranh...
Gần 80 năm lữ hành trên chốn trần gian, giờ nhắm mắt xuôi tay coi như là xong! Chẳng còn gì nữa, kể cả những tranh...
Bà Josianne Gauthier, Cựu phó giám đốc tổ chức Phát triển và Hòa bình hiện đang tham dự...
Phỏng vấn nhà báo Henri Tincq, nhà quan sát tinh tế của thế giới công giáo, ông tố cáo trong quyển sách Vatican,...
Đời người là một quãng đường dài. Không đoán được khi nào dừng và cứ thế đi … đi…Con đường mà bước chân nhỏ bước đi, con đường được mang tên “ Cuộc đời”. Bao nhiêu cánh cửa phải mở ra để bước...
Trước mỗi cuộc hành trình người ta cần chuẩn bị nhiều thứ. Khâu chuẩn bị đòi hỏi phải biết lường trước những gì cần thiết cho chuyến đi, từ đó xác định thứ gì cần mang theo và thứ gì cần bỏ lại. Người ta nói cuộc đời là...
Linda de Suza là ca sĩ nổi tiếng có bốn mươi năm trong nghề, bà trả lời các câu hỏi của báo Le Pèlerin Bà nghĩ...
Thần thân mến, Lo âu, khắc khoải là thân phận của con người. Các triết gia cũng viết nhiều về thần[1]. Vì không chắc chắn ở tương lai, vì kinh nghiệm thất bại ê chề, v.v. nên...
Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học và công nghệ đã có những thành tựu vô cùng choáng ngợp đang phục vụ cho cuộc sống con người, nên có lẽ sẽ chẳng có gì xa lạ với...
Mối Tình Thiêng Liêng
Cuộc đời con người từ phút đầu vào đời làm người đến phút cuối ra khỏi đời người luôn bị thời gian và không gian chi phối : thời gian với qúa khứ, iện tại, tương lai ; không gian với những cây số đã đi qua, với...
Tưởng chừng nhỏ nhặt
Nó sinh ra tại vùng đất đầy nắng gió – nơi mà người ta gọi là Đaklak. Ở đó, hầu hết mọi người sống bắng nghề trồng cây...
Juan de Yepes y Alvarez, thần học gia và nhà thần nghiệm người Tây Ban Nha ở thế kỷ mười sáu, được biết đến nhiều với tên Gioan Thánh Giá, cũng...
Matthieu Dauchez, trẻ em đường phố là thầy của chúng ta
Maud Fontenoy: “Chúng ta cần người khác để đi tới”
La Croix: Ai là người công giáo không đi lễ thường xuyên?
Con Có Yêu Mến Ta Không?
Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói thế này: “Đố ai định nghĩa được chữ yêu! Có khó gì đâu một buổi...
“Trong lòng Giáo Hội, con sẽ là tình yêu”. Đó là ơn gọi mà chị thánh Têrêsa đã sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và Gíao Hội. Lòng khao khát được thuộc trọn...