Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

480

untitled1 1“Thu cuối” – tiếng “thu cuối” như một lời nhắn đến những ai, đến những chuyến đi không bao giờ trở lại. Xin để lại lời nhắn này cho mỗi người gẫm suy trong sự vận hành của thời gian đất...

 

598

Chiều… Đi đi rồi lại lại…, đi tới rồi đi lui….

 

535

Như dân Do Thái ngày xưa lang thang trong sa mạc tới 40 năm dài, trải qua bao nhiêu là thăng trầm, đến nỗi có lúc tưởng chừng như là bỏ cuộc, không...

 

682

Dân gian có câu: “có thờ có thiêng, có kiêng có lành.” Trong tâm thức người Việt, những nơi chốn linh...

 

616

Các môn đệ xưa kia được Chúa sai đi rao giảng và khi trở về đã không ngớt kể cho Chúa và cho nhau...

 

510

Để tránh lầm lỗi và khuyết điểm, Socorate hiền triết Hy Lạp mỗi ngày thường tự vấn bằng câu nói: “Hãy tự biết chính mình”. Biết mình là điều cần thiết, nhưng lại không dễ thực hiện bởi tâm lý chung của con người là “thấy cái rác...