Sidebar

Thứ Sáu
03.05.2024

659

Chúng ta đang sống trong thời đại của những cái chạm (Touches) khi mà các loại điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị thông minh khác đều dùng đến công nghệ chạm, giúp người dùng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong...

 

691

Trong nhiều năm tôi là Bề trên Tỉnh dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở miền Tây Canada, tôi cố gắng giữ một chân trong thế...

 

623

Nhà máy phích nước Rạng Đông một thời là niềm tự hào của người Việt Nam, đặc biệt là đối với người Miền Bắc. Vì nhà máy này đã làm...

 

517

Xét một cách tự nhiên, ai cũng có thể có một thần tượng riêng của riêng mình. Đó có thể là một sự vật như tiền bạc, sự nghiệp, tiếng tăm, bằng cấp, nhà cửa, xe cộ vv. Như người ta...

 

824

Những nhân viên y tế khoa sản và những ai có dịp chứng kiến người mẹ sinh con, đều làm chứng rằng, khi lọt lòng mẹ, đứa trẻ nào cũng cất tiếng khóc và nắm chặt đôi bàn tay. Khóc là dấu hiệu của tâm...

 

530

Trong giấc mơ lần nọ, rất đỗi ngạc nhiên, tôi thấy mình khiêu vũ cùng một Người Lạ. Thời gian và không gian như mở rộng mênh mông, rồi chúng...

 

458

Sống trên đời, không ai có thể làm ngơ trước những vấn đề ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Cần phải có một lý tưởng có khả năng huy động tất cả mọi hoạt động và mang lại cho chúng một ý nghĩa. Dù có bị chi phối bởi trăm ngàn mối...

 

800

Từ cổ chí kim, vô cảm dường như đã ăn mòn thấm sâu vào trong tâm trí của không ít con người, qua từng giai đoạn phát triển vượt bậc của xã hội,nó không ngừng lớn mạnh theo nhu cầu sống của con người để đảm bảo hay nói cách khác, là một dụng...

 

1178

Chưa bao giờ hết và hơn bao giờ hết, ngày hôm nay người ta lại lạm dụng cụm từ "tự do ngôn luận" đến kinh hãi. Dĩ nhiên là bất cứ ai, mỗi người đều có quyền ngôn luận và ngôn luận bất cứ...