Sidebar

Thứ Sáu
03.05.2024

516

Có lẽ mỗi ngày chúng ta đều đọc thấy người này, người kia bị ném đá. Hoặc, ta cũng từng đọc những dòng status vui này: “Mình có làm gì đâu...

 

594

Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta long trọng mừng Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Khi nói đến Chúa Thánh Thần, chúng ta nghĩ ngay đến vai trò của Ngài là Đấng soi...

 

612

Tôi bị cận thị. Tôi cần mắt kính để có thể nhìn rõ hơn. Hôm đó, tôi vào một cửa hiệu để mua mắt kính. Đó là một cửa hiệu mắt kính rất...

 

399

“Tôi tin vào tình yêu và tôi đã thất vọng. Tôi nghĩ trên đời này không có chuyện gì làm cho con người đau khổ bằng chuyện này, đến...

 

376

Trong một khu vườn, bên cạnh một thân cây mục, dưới chiếc lá của một cây cỏ dại, có một chú ốc sên. Người ta sẽ không nhận ra ở đó có một chú ốc sên, bởi vì nó không bao giờ ra...

 

441

Đâu đó trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam ta bắt gặp được câu này : Làm trai cho đáng nên trai Xuống Đông,...

 

480

Bình an là quà tặng của Chúa Giêsu Phục sinh cho các môn đệ. Theo Thánh sử Gioan, ngay chiều ngày Phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện đến với các môn đệ. Người...

 

487

Trong vô vàn những tâm sự của cuộc sống, có những điều muốn được sẻ chia nỗi niềm riêng, để đem lại sự tương đồng và hiểu biết nhau,...

 

692

Cứ mỗi độ tháng Năm về, người Công giáo Việt Nam cùng Giáo hội hoàn vũ tưng bừng, rộn rã bước vào mùa dâng hoa kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa thiên đình với...

 

472

Nếu ai đó hỏi tôi yêu màu gì nhất, tôi sẽ tự tin trả lời: “màu vô sắc”. Nghe có vẻ nghịch lý. Làm gì có màu “màu vô sắc”....

 

469

Trong vòng một tháng tôi đã đi tham dự Thánh Lễ “Đặt viên đá xây dựng nhà thờ” hai giáo xứ liền kề. Xin có một vài nghĩ suy về...

 

603

Thật tuyệt vời làm sao khi mỗi lần chúng tôi nghe thấy Cha xứ hay Dì phụ trách lớp ơn gọi nói với chúng tôi rằng: Ngày ơn gọi, ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu...