Tiếng chuông nhà thờ.
6338Phải nói chỉ có Đạo Thiên Chúa mới có nét đặc trưng là tiếng Chuông vang vọng mỗi ngày. Cũng vì tiếng...
Chúa Nhật
Phải nói chỉ có Đạo Thiên Chúa mới có nét đặc trưng là tiếng Chuông vang vọng mỗi ngày. Cũng vì tiếng...
Khi nói đến đặc sản, người ta thường nghĩ ngay tới những món ăn đặc trưng của từng vùng. Chẳng hạn, Bánh Pía đặc sản ở Sóc Trăng , Kẹo dừa – Bến...
Nữ tu Marie-Paule, Dòng Thánh Bernard của đan viện Collombey “kinh hoàng” khi thấy các vụ tai tiếng đã phá hoại Giáo hội đến như thế...
“Đức Phanxicô, bác sĩ của thế giới”, đó là tựa đề bài xã luận của ông Andrea Monda, Giám đốc báo L’Osservatore...
Tiến sĩ Alessandro Gisotti, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã nhìn lại 6 năm Giáo hoàng của ĐTC...
Đời con là thân tro bụi…
Vẫn "chui" vào bếp khi có thể để rồi chai nước mắm vẫn là chai không thể thiếu được. Món gì cũng cần một chút nước mắm cho...
"Tiền nào vải đó" : Câu nói này thật chả phải là mới. Ông bà ta đã nói và hoàn toàn ứng nghiệm với cuộc sống thực tại...
Lạy Chúa tôi ! bố mấy ông người Do Thái cũng không thể nhận biết được, huống chi đàn con cháu với đôi mắt kèm nhèm ngái ngủ giữa một bầu trời “tối đen” như thế ! “Khi ấy, người Do thái lại lấy đá ném Đức Giêsu. Người bảo họ : “Tôi đã cho các ông...
Hôm nay là ngày của mẹ, con thấy giật mình khi nghe một em bé gọi: “Mẹ yêu ơi…!”. Mẹ à! Hồi nhỏ...
Thân con bụi đất
Còn nhớ những ngày còn thơ ấu, chúng tôi nghe nói đến thứ tư lễ tro là trong lòng cảm thấy rộn lên một niềm vui. Vui vì những...
Đạo đức theo triết gia Fabrice Midal
Nếu đạo kitô là một tôn giáo đau khổ thì xơ đã không đi tu
Mỗi người một suy nghĩ, một lối sống và con đường có thể dẫn bạn tới thất bại hay thành công....
Nhảy lên vui mừng vì mình thương yêu nhau
Trong quyển sách mới đây của mình, Phát kiến của đôi cánh (The Invention of Wings), Sue Monk Kidd mô tả Sarah, nhân vật nữ chính với những mâu thuẫn sâu sắc, một phụ nữ...
Ngày lễ tốt nghiệp đại học, chúng tôi ngồi lặng lẽ trên bãi biển. Không một lời nói, chẳng một nụ cười. Thinh lặng. Tôi bất chợt quay sang bắt gặp ánh mắt...
Kinh Dâng Ngày
– Cha có gặp lại cha của cha không? Còn mẹ của cha, hai anh trai và hai em gái, gia...