Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

416

Cảm nghiệm cái gì cũng chóng qua có thể làm chúng ta đau lòng, nhưng nó cũng là động lực để cho chúng ta tìm kiếm...

 

976

Biểu hiện rõ nhất của một người đang hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan là thấy họ luôn cười.Cười tức là không đau khổ, không buồn sầu chán nản, dẫn có khổ đau,...

 

631

Một sáng Chúa Nhật nọ, tôi cùng người chị em chạy xe ngang qua một nhà hàng tổ chức đám cưới và các sự kiện. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy người ta trang trí cho một đám cưới bằng một tông...

 

63

Đó không phải là cảm giác cô đơn trống trải trong tâm hồn, cũng không phải là cảm giác buồn chán, sợ hãi hay trống rỗng; nhưng đó là sự một mình...

 

4663

Lời tạ ơn long trọng là điều con muốn dâng lên Chúa trong giây phút thánh thiêng này. Lạy Chúa, lại thêm một tuần tĩnh tâm nữa trong đời linh mục của chúng con đã kết thúc. Thật ra,...

 

646

Biết phải làm sao đây khi ông trời cho chàng một thân xác giới hạn nhưng con tim lại quá nhiều cảm xúc, để rồi...

 

780

Cố nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã khắc khoải viết lên: “Khi nghĩ về đời người, tôi thường nhớ về một rừng cây; trẻ trung, hồn...

 

1144

“Lời Cha đã tạo dựng nên con. Lời Cha là sự sống và tình yêu của con. Lời Cha đã giải thoát thanh luyện...

 

1892

Em … là một linh hồn thai nhi, em đã được hình thành từ tình yêu của ba mẹ, nhưng ba mẹ không muốn sự có mặt của em trên trần gian. Ngày ngày trong bụng mẹ, em cảm nhận...

 

28

Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác. Dù có yêu người...

 

840

Bạn có thực sự tự do không? Có khi nào người ta nhầm, con người thích cơm bánh hơn tự do. Con người buộc phải có tự do,...

 

679

Trong Sắc dụ Inffabili Deus, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã khẳng định: “Thiên Chúa đã lấy từ kho tàng thần linh của mình...

 

2133

Tôi muốn nói tới những trang giấy cuộc đời! Người ta thường nói: “Một thầy giáo giỏi không phải bởi...

 

2040

Rất nhiều con đường, và cũng có rất nhiều lối đi, nhưng thực tế, để tìm cho mình một con đường đúng nghĩa nhất, nhanh nhất, gần nhất không phải là chuyện dễ chút nào? Đôi khi...