Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

745

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta...

 

480

Mọi người vẫn thường hỏi nhau: “Khi nào thì bạn thấy vui?” Và, có hàng ngàn câu trả lời khác nhau. Nào là: Thi đậu Anh Văn điểm thật cao đối với các bạn sắp ra trường, tìm được một công việc tốt...

 

425

Ngày 03 tháng 10 năm 2016, hàng chục nghìn phụ nữ Ba Lan đã mặc toàn đồ đen, xuống đường tại Thủ đô Warsaw biểu tình chống lại đề xuất cấm hoàn toàn việc phá thai tại nước...

 

1863

“Có làm mưa làm gió, rồi cũng nằm đó mà thôi…” Một ông lão chợt thốt lên những lời như thế khi chứng kiến cảnh đưa tang của một người đã từng có khả năng “làm mưa làm gió”. Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng hàm...

 

1566

Chân tôi chạm đất đền Thánh Martin, mắt tôi như có thể sờ mó được cảnh vật nơi này. Tôi chưa định hình được mình đang đứng ở đâu trong khuôn viên rộng lớn mà con...

 

471

Cứ mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, tôi thường nghĩ về những mảnh đời kém...

 

568

Lề đường Strasbourg đầy cả thanh thiếu niên, chắc hẳn họ đang chờ để đến một công trường nào đó. Họ giống như tất cả các thanh niên...

 

631

Nhắc đến hai từ “tai nạn”, ai ai cũng phải sợ nó vì lẽ sống trên đời chả ai muốn...

 

1203

Sự ra đi của Cha Phêrô sáng hôm nay tại giáo xứ Đức Hiệp lại là một lần nữa nhắc nhớ ta về...

 

699

Cách đây 30 năm, trước khi có vụ cướp máy bay ngày 11 tháng 9 năm 2001, trước vụ giấu bom trong giày, và trước khi có các kiểu khủng bố máy bay khác thì việc di chuyển bằng đường hàng không...

 

481

Trong truyền thống Hindu, có một câu chuyện sau: Thượng đế và con người đang đi trên đường. Con người hỏi Thượng đế: “Thế giới này như thế nào?” Thượng đế trả lời: “Ta muốn nói với con, nhưng cổ họng Ta đang khô rát. Ta cần...