Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

504

Trong cuộc sống, thử hỏi có mấy ai trong chúng ta dám chạy đến với Chúa để xin cho mình những đau khổ?! Thường thì chúng ta đến cùng Chúa để xin cho được bình an, sức khỏe và của cải…chứ mấy ai xin sự đau...

 

592

Hội Thánh, nổi lên 3 vị thánh có cùng cái tên thật dễ thương, dễ mến và dễ nhớ : Têrêsa. Ta có thể nói 3 Têrêsa nhưng cùng chung một...

 

609

Bắt đầu từ đâu? Trước hết là nghe. Nghe và nghe nữa, nghe nỗi buồn quá đặc biệt, không chịu đựng được, không xóa đi được, không...

 

394

Khi chưa đi tu, tôi đã hay được nghe mọi người nhắc đến tên Chị, nhưng tôi chưa được gặp Chị và cũng chưa có ý định muốn biết...

 

379

Xin cho ta đừng bao giờ đánh mất tuổi thơ là chính cái bản vị chân thật của mình, cái mà Tạo Hoá đã đặt để...

 

403

Đọc xong bài viết của Bảo Vy “ Đừng chửi nữa người ơi” (1), tôi ngẫm nghĩ và tôi thấy rằng không phải thời này người ta được “ tự do”, người ta có facebook, hay...

 

936

Chúng tôi đã háo hức rủ nhau đi xem phim “Ác quỷ ma sơ”. Vì sao lại háo hức? Bởi vì chúng tôi đang trên tiến trình để trở thành ma sơ. Là người xem phim, tôi tự phản tỉnh với...