Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

412

Có một bài tình ca mang tựa đề “Trái tim không ngủ yên” diễn tả tâm trạng của đôi bạn trẻ nam nữ yêu nhau. Dù xa nhau, họ vẫn cảm thấy gần gũi....

 

515

Trong các ngày từ 14 đến 17 tháng 6 này, tổ chức Caritas quốc tế sẽ phát động phong trào “Chia sẻ hành trình” cuộc sống, nhằm...

 

742

Có những thứ trên đời thật qúa đẹp không thể quên, và cũng có cái chết qúa đẹp đến nỗi không thể quên. Ngày ghi ơn các chiến sĩ trận vong là để ghi nhớ sự hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ tự do và độc lập cho tổ quốc và dân tộc. Tự do không phải là một...

 

392

Trong quyển sách El Jesuita, (Tôi tin tưởng ở con người): “Người ta kể một trong những cuộc viếng thăm thường xuyên của ngài ở các khu phố ở Buenos Aires, khi...

 

780

Một ngày mới bắt đầu! Những tia nắng yếu ớt đang mạnh mẽ dần và len lỏi vươn mình như muốn xua tan màn đêm. Những cơn gió nhẹ đưa chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại trên cành cây đưa về phương trời xa. Cả...

 

427

Cả ba tác giả Tin Mừng Nhất Lãm đều thuật lại, vào cuối bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Qua Bí tích này, Chúa đã để lại chính bản thân mình nơi hai loại chất...

 

443

Lá thư này tôi viết với mục đích “trả nợ” cho Thầy, món nợ mà ban đầu tôi cứ nghĩ Thầy mới là người phải trả cho tôi. Chắc có lẽ chỉ có tôi với Thầy mới hiểu rõ về món nợ này, còn các môn đệ của Thầy dường như đã quên...

 

707

Tháng sáu,bước vào mùa hè,thời điểm các cô cậu học trò chia tay trường lớp bạn bè với cảm xúc lưu luyến mến thương.Sân trường tràn ngập sắc đỏ...

 

635

Ngày nay, cuộc sống luôn hối hả với nhịp phát triển không ngừng nghỉ. Trong guồng máy ấy, mọi người, đặc biệt là người trẻ được mở ra với nhiều...

 

731

“Xin ngự đến, lạy Thần Linh sáng tạo – Veni Creator Spiritus” là bài thánh ca được soạn thảo từ thế kỷ thứ 9, do Đức Tổng Giám mục Rabanus Maurus Magnentius là soạn thảo phần lời và...

 

542

Tên gọi đưa đến những cái duyên, và tôi, tôi có duyên gặp anh giữa dòng đời tấp nập nhờ cái tên “Người Một Thời”. Ai đó đã từng nói “tên là người”. Không biết rằng anh muốn gởi gắm gì vào tên gọi ấy hay ngược lại,...

 

4560

“…Chúa sai con trên cuộc đời sóng gió chông gai Qua muôn nẻo đường tay Chúa...