Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

723

Năm 2000, tôi về Montréal thăm các bạn đồng tu, cha mẹ và bạn bè. Như thường lệ, các tu sĩ truyền giáo chúng tôi khi về thăm nhà đều nhân dịp này đi khám sức khỏe. Một bác sĩ nhãn khoa cho tôi biết, mắt bên...

 

783

Một ngày nọ, tôi rảo bước trên những con đường thơm mùi nương rẫy, những mái nhà cao thấp ẩn hiện qua những hàng cây bên lộ, những đám trẻ nô đùa hồn nhiên chạy nhảy làm tăng sức sống, niềm vui và hy vọng, bởi “trẻ em là một món quà và...

 

1399

Con đã viết rất nhiều, rất rất nhiều nhưng chưa một lần viết về mẹ. Dù mẹ là người mà con thực sự rất thương yêu. 18 năm sống với bố mẹ, con được cưng chiều hết mực, chẳng bao...

 

849

Hãy yêu thương nhau như Cha trên trời yêu thương các con. Đức Giêsu muốn thử thách chúng ta qua câu...

 

779

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo. Lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. (Tv125,5). Lời thánh vịnh làm tim tôi dâng tràn cảm xúc và tôi luôn ghi nhớ công...

 

1219

Đã “dại” lại còn “khờ”. Hai từ này đi với nhau dường như để tô đậm thêm và bổ túc cho nhau ý nghĩa của mỗi từ thì phải. “Dại”...

 

1688

Nhiều người vẫn cho rằng một trong những hạnh phúc trên đời là tình bạn. Điều này thì ai cũng dễ dàng đồng ý thôi....

 

2254

Mấy ngày nay người ta không khỏi xôn xao, bàn tán vụ án liên quan đến anh chàng đại gia và cô hoa hậu việt kiều. Dù rằng vụ án đã đi đến hồi...

 

1497

Sáng hôm nay, tình cờ lướt mạng, bỗng dưng thấy lạ lùng bởi lẽ có hai mẹ con kia đưa hình lên mạng là chuẩn bị đưa con đi học cái gì đó...