Sidebar

Thứ Ba
30.04.2024

Xin kiên nhẫn với con...

image0-1123456


Lạy Chúa của con,

Chúa có biết là được chạm sờ Chúa khiến con ngụm lặn trong hạnh phúc đến thế nào không?

Nhiều lúc trong Thánh lễ con thiết nghĩ thỉnh thoảng đó đây có những nhân vật nổi tiếng ghé đến, người ta chen nhau sắp hàng mua vé và cũng có thể là dành nhau những chỗ thật gần để được nhìn rõ, được chạm tay hay selfie với nhân vật đó.

Nhưng có mấy ai nhận ra một Đức Giêsu Kitô, một Danh Nhân nổi tiếng nhất của mọi thời đại, vẫn ở đó chờ họ đến gần để chiêm ngưỡng, để chạm sờ trong từng Thánh lễ không? Con thấy tiếc khi thấy họ lãng phí và mất đi bao cơ hội để tìm về, để được chạm tới một Đấng Tối Cao với khả năng cứu chuộc và biến đổi cuộc sống họ nên hoàn hảo, không chỉ ở đời này nhưng còn vĩnh cửu đời sau.

Chúa à, xin kiên nhẫn với họ như Chúa cũng đã kiên nhẫn với con nhé. Giờ con thấy mình thật hạnh phúc, chẳng tốn tiền mua vé, chẳng cần tranh giành chỗ gần nhưng con vẫn được nhìn ngắm Chúa, được chạm sờ Chúa, được cảm nếm vị ngọt của giọt Nước Hằng Sống mà Chúa đang làm nguôi dần cơn khát trong con.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

309    16-03-2023