![]() |
| Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vẫy tay chào các tín hữu trong lần xuất hiện đầu tiên với tư cách là Giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. (ảnh: Francesco Sforza / Vatican Media)
|
Những lời mở đầu của ngài với tư cách là Giáo hoàng có thể đặt bất cứ điều gì làm trung tâm. Tuy nhiên, ngài mong muốn truyền tải rằng Chúa Giêsu thực sự và không ngừng mang đến cho chúng ta sự bình an (sự an lành trọn vẹn mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng) mà chúng ta cần.
Ngài rất xúc động.
Những lời đầu tiên của ngài là: “Bình an cho anh em.”
Chúng ta không biết Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cuối cùng sẽ được nhớ đến vì điều gì, nhưng đây là cách ngài bắt đầu. Giữa những tiếng reo hò từ bên dưới, ngài đứng trên ban công nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô và ngài truyền tải rằng ngài yêu mến Chúa Giêsu và quan tâm đến nhân loại. Có lẽ cảm xúc của ngài bắt nguồn từ sự hoài nghi về việc ngài được bầu làm Giáo hoàng. Người ta có thể tưởng tượng rằng những giọt nước mắt của ngài cũng là những giọt nước mắt vui mừng, khi ngài nhìn chăm chăm vào sức mạnh của đám đông tín hữu bên dưới.
Khoảnh khắc vui mừng mang tính lịch sử này đã được hàng triệu người trên khắp thế giới chứng kiến khi nó diễn ra. Khi mọi người trên khắp thế giới lắng nghe thông điệp của ngài, vị Giáo hoàng điềm tĩnh này đã gợi lên sự thoải mái và đức tin thông qua thái độ và lời nói của mình.
Đức Lêô XIV giải thích lý do chọn những lời này làm lời đầu tiên của mình. Đây cũng là những lời đầu tiên của Chúa Giêsu với các tông đồ trong Phòng Tiệc ly vào buổi tối của Chúa nhật Phục Sinh đầu tiên. “Đây là sự bình an của Đức Kitô Phục Sinh, một sự bình an khiêm nhường và kiên vững. Bình an này đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả chúng ta, mà không có bất kỳ giới hạn hay điều kiện nào.”
Trong suốt những lời đầu tiên của mình, ngài đã nói từ “bình an” 9 lần.
Nếu chúng ta xem xét tình trạng của các tông đồ khi Chúa Giêsu bước vào căn phòng đó, thì chúng ta mới có thể hiểu sâu hơn về ý định của Đức Giáo hoàng khi sử dụng những lời này làm lời đầu tiên của mình. Các tông đồ đã sợ hãi. Họ sợ cho mạng sống của mình. Họ cũng có thể xấu hổ vì cách họ đã bỏ rơi Chúa Giêsu khi Người cần. Họ không chắc chắn về tương lai và cách họ nên tiếp tục sống cuộc sống của mình.
Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu đến Phòng Tiệc Ly đang bị khóa chặt và nói, “Bình an cho anh em.” Đức Lêô XIV lưu ý rằng “sự dữ sẽ không thắng thế” và nói rằng thế giới cần ánh sáng của Đức Kitô. Đây là một chân lý, bởi vì giống như những tông đồ trong Phòng Tiệc ly ngày xưa, thế giới của chúng ta đang đau khổ. Mọi người đều lo sợ về những gì tương lai dành cho mình. Cho dù đó là chiến tranh, vấn nạn tài chính, bệnh tật hay nỗi sợ về văn hóa, tất cả chúng ta đều lo lắng về một điều gì đó.
Thông qua tội lỗi của chính mình và chỉ đơn giản là thông qua những đau khổ từ tình trạng con người, chúng ta cần sự bình an của Đức Kitô. Cái nhìn sâu sắc của Đức Lêô XIV về tình trạng con người thật truyền cảm hứng. Những lời mở đầu của ngài với tư cách là Giáo hoàng có thể đặt bất cứ điều gì làm trung tâm. Tuy nhiên, ngài mong muốn truyền tải rằng Chúa Giêsu thực sự và liên tục mang đến cho chúng ta sự bình an (sự an lành trọn vẹn mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng) mà chúng ta cần.
Cảm xúc của Đức Giáo hoàng hiện tại của chúng ta khi nhìn thấy đám đông trước mặt mình và sự lựa chọn từ ngữ tập trung vào sự bình an có thể dễ dàng được kết nối với vị tiền nhiệm cùng tên của ngài: Đức Giáo Hoàng Lêô XIII. Đức Lêô XIII chịu trách nhiệm khởi xướng giáo huấn xã hội Công giáo hiện đại, tập trung vào tình cảnh khó khăn của người lao động và lên tiếng về nhu cầu bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang bị tổn thương.
Khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về Đức tân Giáo hoàng của mình, chúng ta có thể mong đợi thấy được nhiều sự quan tâm hơn đến nhân loại và tập trung rõ ràng hơn vào Con Người của Chúa Giêsu Kitô. Những lời mở đầu của ngài chỉ là sự khởi đầu. Đối với tất cả những ai đang đau khổ, Đức Lêô XIV mong muốn bạn biết rằng bạn không hề đơn độc – Chúa Giêsu luôn ở bên bạn.
Tác giả: Thomas Griffin – Nguồn: National Catholic Register (10/5/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







