![]() ![]() |
Vào Lễ Ba Vua (Lễ Hiển Linh) tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima, các bạn sa mạc sinh của Horeb 11 đã trở về bên Mẹ Fatima để cùng nhau dự buổi tĩnh tâm và tuyên hứa với Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ dâng mình phục vụ Chúa trang ơn gọi huynh trưởng của mình.
Sau buổi chào cờ khai mạc các bạn đã đến với phần hết sức quan trọng là giây phút tĩnh tâm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Các Bạn đã được Cha Tuyên Úy Liên Đoàn – Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm gợi lên những ý tưởng sâu sắc cho các Bạn cùng nhìn lại thời gian qua cho đến giây phút này về các mối tương quan của mình.
– Đối với Chúa hãy đâm rễ sâu trong Bí Tích Thánh Thể qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ. Giao hòa với Thiên Chúa qua bí tích giải tội để giữ tâm hồn luôn trong sạch và đón nhận ơn biến đổi.
– Tương quan với bản thân: Làm chủ công nghệ và ngôn phong. Sử dụng công nghệ có hiệu quả và có mục đích. Lời nói hòa nhã, lịch sự và mang tính xây dựng, phản ánh của Chúa qua cách giao tiếp.
– Tương quan với tha nhân: Sống có trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc được giao trong tinh thần tận tụy. Biết sống yêu thương hòa thuận với anh chị em xung quanh. Nhiệt huyết với công việc tông đồ. Nhất là quan tâm đến các em thiếu nhi với tinh thần dấn thân, không quản ngại khó khăn.
Hơn bao giờ hết giây phút này là thời gian để các em lắng động nội tâm nhìn nhận lại bản thân mình như thế nào? Chắc hẳn trong sâu thẳm cõi lòng thì Chúa Giêsu thánh thể vẫn thấu hiểu từng em một. Và Ngài sẽ có cách để các em trở nên khí cụ vững chắc cho chương trình của Ngài.
Nhờ ơn Chúa các em đã vững vàng tuyên hứa với Chúa rằng hôm nay con sẽ dâng mình trọn vẹn để phục vụ Chúa trong ơn huynh trưởng của mình. Một quyết tâm cho mãi mãi. Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ các em trên từng bước đường sắp tới.
Các em đã bước vào Thánh lễ với tâm tình sốt sắng, theo chân Ba Vua đến thờ lạy Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Các em không có vàng, mộc dược, nhũ hương nhưng tấm lòng thành này chắc chắn rất quý giá để dâng lên cho Chúa.
Trong bài chia sẻ Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đã gợi lên cho các em về hình ảnh Ba Vua theo dấu sao lạ. Hình ảnh sao của trần gian cũng được hiểu là chiếu sáng hay là nổi tiếng gì đó… Nhưng Ngôi sao dẫn đường cho Ba Vua mà Kinh Thánh nói đến là ngôi sao lạ. Lạ không phải là khác ngôi sao khác nhưng có lẽ lạ là ngôi sao đó sáng hơn những ngôi sao khác. Để Ba Vua nhận ra ánh sáng đó mà đến thờ lạy Hài Nhi. Hôm nay các Bạn cũng được trao cấp hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể là những ngôi sao. Đó là lời nhắc nhở hãy trở nên ánh sáng hơn qua đời sống cho các em thiếu nhi nhìn mà đi tìm gặp Chúa. Một lời chia sẻ rất tuyệt vời để các em lấy đó làm động lực mỗi khi gặp khó khăn.
Sau Thánh lễ các em cũng có giây phút ghi hình chung với nhau để lại một chút kỷ niệm cho ngày quan trọng này. Các Bạn cũng được Cha Giám Đốc trung tâm chuẩn bị cho bữa ăn thân tình trước khi chia tay trở về họ đạo của mình.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Giám Đốc, Quý Cô Chú của trung tâm đã hỗ trợ và giúp chúng con có được như ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên Quý Cha, Ban Huấn Luyện và tất cả những ai đã âm thầm giúp chúng con cách này hay cách khác. Để tất cả cùng nhau trở nên một môn đệ thừa sai trong thế giới hôm nay.
Ban Mục Vụ TNTT





































