MỚI

02:40
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTản Mạn - Tâm TìnhMỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai

Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai

20240527thepresenceofgodfeat


Người Kitô hữu chân chính bắt đầu một ngày mới. Sau khi thức dậy việc đầu tiên là dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa: Trước hết, chúc tụng và tạ ơn Ngài vì đã thương cho được sống qua một đêm bình an, đồng thời xin Chúa ban Thánh Thần xuống để Ngài cùng đồng hành, chỉ bảo ta làm những việc lành đẹp lòng Chúa. Với ý thức rằng: Không có ơn Chúa, mà cụ thể là ơn Chúa Thánh Thần và sự dìu dắt của Ngài thì ta chẳng làm được gì! 
Khi xưa khi đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu kêu gọi những kẻ bước theo Ngài: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5, 48) Còn thánh Phaolô Tông đồ thì chỉ bảo rằng: “Giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. (Pl 2, 15) Vì thế, chúng ta những người Kitô hữu, qua Bí Tích Thánh Tẩy, đã được trở nên môn đệ đích thực của Chúa, vì vậy chúng ta phải có bổn phận trở nên hoàn thiện để làm cho Danh Chúa được cả sáng hay nói cách khác là làm chứng nhân cho Chúa trong vai trò là người môn đệ thừa sai! “Anh em là ánh sáng thế gian.” (Mt 5, 14)

Chúng ta noi theo gương các thánh, để sống cuộc đời mình cho tốt đẹp, thể hiện qua: lời nói trung thực, thân tình đến với mọi người, luôn âm thầm phục vụ anh em, biết đón nhận hy sinh, biết vượt lên chính mình, biết cho đi và loại trừ cái cái xấu, nhất là cái “tôi” ích kỷ…

Đồng thời, chúng ta luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ vì Thánh Thể Chúa là nguồn mạch của sự sống. Thường xuyên học hỏi Kinh Thánh để hiểu biết và yêu mến Chúa ngày càng nhiều hơn, vì: “Chẳng ai cho đi cái mà mình không có.”

Với quyết tâm tuân giữ và thực hành Lời Chúa và những điều Hội Thánh dạy, chúng ta tin tưởng rằng:  Sẽ trở thành những “môn đệ được Chúa sai đi” để cho Danh Chúa được biết đến, ở những nơi mà chúng ta hiện diện.

Khi xưa Thánh Phaolô đã nói: “Khốn thân tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1Cor 9, 16) thì ngay nay người Kitô hữu cũng phải tự nhủ rằng: “Thật là bất hạnh cho tôi, nếu tôi không trở thành là người môn đệ thừa sai.”

Tác giả: Đa Minh Trần Văn Chính
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031