
Chúng ta thường có thói quen biến Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh – Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, thành Mùa Chay, khi ta gạt qua một bên các Bản Văn Phụng Vụ, để chỉ nói về con chiên đi lạc, đồng tiền bị mất, người con đi hoang, hay người phụ nữ ngoại tình. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa chỉ giới hạn trong các dụ ngôn đó thôi sao? Là Người Môn Đệ Thừa Sai – ánh sáng thế gian, ta phải cho người khác thấy Lời Chúa đích thực là Bánh Hằng Sống, có đủ mọi mùi vị thơm ngon; phải làm cho người khác cảm nhận được từng câu, từng chữ trong Thánh Kinh đều thấm đẫm tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại, chứ, không chỉ dừng lại ở các dụ ngôn về Lòng Thương Xót quen thuộc mà thôi.
Chúng ta hãy để cho các Bản Văn Phụng Vụ lên tiếng, hãy lắng nghe Lòng Thương Xót được cất lên trong Bối Cảnh Phụng Vụ hôm nay. Lời Tổng Nguyện: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh mà khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh, cúi xin Chúa gia tăng ân sủng, để chúng con hiểu rằng: chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng Bí Tích Thánh Tẩy, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng Máu Thánh. Thánh Tẩy, Thánh Thần, Máu Thánh cho ta thấy ba Bí Tích Khai Tâm Kitô giáo, ba Bí Tích của Lòng Thương Xót: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể.
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được thể hiện qua Bí Tích Thánh Tẩy. Các Lời Tổng Nguyện của Tuần Bát Nhật Phục Sinh đều tập trung vào Bí Tích Thánh Tẩy. Hôm nay, các dự tòng sinh ra đã được tám ngày. Hôm nay, các dự tòng lãnh nhận trọn vẹn dấu ấn đức tin. Dấu ấn này là phép cắt bì các tổ phụ xưa đã lãnh nhận trong thân xác vào ngày thứ tám, sau khi chào đời. Bí Tích Thánh Tẩy mang lại cho chúng ta sự sống mới trong Chúa Kitô và làm cho chúng ta trở thành thụ tạo mới trong Đức Kitô.
Thiên Chúa thương xót ban cho chúng ta sự sống mới, như Bài đọc 1 Kinh Sách, thánh Phaolô cho thấy: Sự sống mới trong Chúa Kitô phải như thế nào: Được thanh tẩy rồi, sự sống mới của người tín hữu tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa, nên từ nay, thái độ người Kitô hữu đối với chính mình, cũng như, với cộng đoàn anh chị em phải thay đổi tận gốc rễ: hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ, không phải những gì thuộc hạ giới.
Thiên Chúa thương xót làm cho chúng ta trở nên thụ tạo mới, như Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Âutinh cho thấy: Các dự tòng là những trẻ con vừa mới sinh, những trẻ nhỏ trong Đức Kitô, con cái Hội Thánh mới sinh ra, mầm non thánh thiện, đoàn người mới, bất cứ ai được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. Vì đã được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì, chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
Thiên Chúa thương xót ban cho chúng ta Bí Tích Thánh Tẩy, để sinh chúng ta lại làm con Đức Chúa Trời và làm con Hội Thánh, vì thế, Ca Nhập Lễ kêu gọi: Như những trẻ sơ sinh, chúng ta hãy khao khát sữa thiêng liêng tinh khiết, nhờ đó, chúng ta sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ. Thiên Chúa thương xót làm cho tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung, như Bài đọc 1 Thánh Lễ, và ra tay bênh đỡ, như Đáp Ca, Tv 117: Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Thiên Chúa thương xót cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, như Bài đọc 2 Thánh Lễ. Thiên Chúa thương xót hiện ra ban bình an cho các môn đệ, và tám ngày sau, Người lại hiện ra vì thương xót, và kiên nhẫn với Tôma, như Ca Hiệp Lễ: Chúa bảo ông Tôma: Hãy đặt tay vào đây và nhìn xem những dấu đinh của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB






