MỚI

04:29
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogVăn HóaNhững bài hát và điệu nhảy sôi động là một phần quan trọng trong chuyến thăm Châu Phi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV

Những bài hát và điệu nhảy sôi động là một phần quan trọng trong chuyến thăm Châu Phi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV

pc11
Người dân reo hò khi tập trung bên ngoài
nơi Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự
và đoàn ngoại giao tại Phủ Tổng thống ở Malabo
vào ngày thứ chín của chuyến tông du 11 ngày tới châu Phi,
ngày 21 tháng 4 năm 2026.
 Alberto PIZZOLI / AFP 


Trong chuyến tông du Châu Phi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, hàng triệu tín hữu Công giáo hân hoan đổ ra đường chào đón ngài bằng âm nhạc sôi động và những điệu nhảy truyền thống.

Tiếng hát, tiếng nhảy múa, tiếng cười và những con phố rộn ràng âm thanh của nhạc cụ gõ – vào thứ Hai, thành phố Saurimo, Angola đã mở rộng vòng tay đón chào Đức Giáo hoàng Lêô XIV với niềm hân hoan vô bờ bến. Cũng như trong những chặng đầu của chuyến đi dài này – ở Algeria, Angola và Cameroon – Đức Giáo hoàng được chào đón với niềm vui lễ hội trên khắp lục địa châu Phi, nơi âm nhạc luôn tràn ngập.

Khi đến một viện dưỡng lão ở Saurimo, Angola vào thứ Hai, ngày 20 tháng 4, Đức Giáo hoàng đã được một đội danh dự chờ đón. Nhưng không hề có sự so sánh nào với nghi thức quân sự nghiêm ngặt. Ở cả hai bên lối đi, những người phụ nữ vui vẻ và tự hào trong những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc đã nhảy múa và vẫy những chiếc khăn trắng.

Niềm vui của họ không chỉ bắt đầu khi họ nhìn thấy chiếc xe của người kế vị Thánh Phêrô; một giờ trước đó, những người phụ nữ này đã không ngừng nhún nhảy theo điệu nhạc một cách vui vẻ và tự nhiên.

Tương tự, khi Đức Giáo hoàng bước vào khu vườn của dinh thự, đám đông chào đón sự xuất hiện của ngài trong những chiếc áo sơ mi được là ủi kỹ lưỡng, áo choàng vàng óng ánh, giày sáng loáng và khăn choàng lấp lánh. Trên hết, họ cùng nhau hát một bài thánh ca bằng cả tâm hồn, thân thể chuyển động theo nhịp trống. Đức Giáo hoàng Lêô XIV lắng nghe, chờ đợi, mỉm cười và thậm chí gật đầu, để bản thân được cuốn theo nhịp điệu.

 

pc2
 Người dân tập trung tham dự Thánh lễ
cùng Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Cameroon
ngay trước khi lên đường đến Angola.
ALBERTO PIZZOLI | AFP


Một nền văn hóa ăn mừng đã ăn sâu vào tiềm thức

Đây là cảnh tượng lặp đi lặp lại ở bất cứ nơi nào Đức Giáo hoàng đến. Ở Châu Phi, người dân mặc những bộ quần áo đẹp nhất và nhảy múa. Trong những buổi tụ họp lớn, nơi những giọng hát mạnh mẽ của hàng trăm thành viên dàn hợp xướng làm rung chuyển mặt đất, toàn bộ đám đông hòa mình vào âm nhạc, lắc lư theo những giai điệu truyền thống.

“Vũ điệu ở châu Phi không chỉ là sự phô trương bề ngoài; nó đã ăn sâu vào văn hóa từ thời xa xưa, bắt nguồn từ các tập tục tín ngưỡng thờ linh hồn nhằm kết nối với thiên nhiên,” Alberto Magnani, một nhà báo người Ý chuyên về các vấn đề Châu Phi, giải thích. “Thật thú vị khi thấy rằng người Công giáo cũng sống trọn vẹn nghi lễ của họ thông qua sự hội nhập văn hóa này,” ông nói thêm.

“Đây là một bữa tiệc” trên đường phố

Kể từ khi Đức Giáo hoàng đến Trung Phi, “mọi thứ đã trở nên náo nhiệt,” Ada, một cư dân của khu phố Kilamba ở Luanda, thủ đô của Angola, nhận xét. Bà hào hứng chỉ ra sự tham gia đông đảo của người dân nơi đây vào Chúa nhật.

“Tại sân bay, trên đường phố, ngay tại đây, có rất nhiều người trong chúng tôi… các bạn có thể thấy người dân rất vui mừng chào đón Đức Giáo hoàng!” bà nói.

 

pc3
 ALBERTO PIZZOLI | AFP


Trong đám đông này, vô số người mặc áo choàng hoặc đội mũ có in hình Giáo hoàng như một dấu hiệu của lòng tôn kính. Tình cảm này thể hiện rõ khi một người đàn ông hét lên lúc xe chở Đức Giáo hoàng đi qua Douala, thành phố lớn nhất của Cameroon: “Đó là Đức Thánh Cha của tôi, đó là Đức Thánh Cha của tôi, ngài đang ở đây!”

Để chào đón người đứng đầu Giáo hội Công giáo, Châu Phi đang chuẩn bị những sự kiện trọng đại. “Đây sẽ là màn kết thúc hoành tráng nhất,” một thanh niên tên Desmond dự đoán trong Thánh lễ cuối cùng của Giáo hoàng Lêô XIV tại Yaoundé, thủ đô của Cameroon.

“Hãy nhìn đám đông này. Hàng triệu người đã rời bỏ nhà cửa và tụ tập ở đây. Họ sẽ không đến nếu không yêu mến Đức Giáo hoàng; họ sẽ không có mặt ở đây,” một người tham dự khác, Patrick, nhấn mạnh.

 

pc4
 ALBERTO PIZZOLI | AFP


Cũng giống như các vị tiền nhiệm, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng được đón tiếp bằng những nghi lễ nhỏ, giản dị tại sứ quán Tòa Thánh ở Luanda, nơi ngài lưu trú. Từng nhóm người chờ đón ngài, cùng nhau hát và nhún nhảy mỗi khi ngài đến hoặc đi. Ngay cả sau khi ngài khuất vào bên trong tòa nhà, các tín hữu vẫn nán lại thêm một chút để nhảy múa. Phụ nữ ru con, trẻ em nô đùa, và mọi người đều để mắt đến các cửa sổ, đề phòng điều gì đó bất ngờ xảy ra.

Họ nán lại vì muốn được nhìn thấy Đức Giáo hoàng, nhưng cũng vì niềm vui và sự hân hoan đã ăn sâu vào bản sắc của lục địa này. Giống như trên quảng trường ở Saurimo, đám đông vẫn tiếp tục nhảy múa dưới sân khấu rất lâu sau khi Đức Giáo hoàng rời đi.

 

Niềm vui tràn ngập Kilamba (Angola) khi 100.000 tín hữu
chào đón Đức Giáo hoàng Lêô XIV bằng những điệu nhảy

Nguồn: Youtube Channel – Rome Reports in English


Tác giả: Anna Kurian – Nguồn: Aleteia (22/4/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031