![]() |
| PD |
Thánh Nunzio Sulprizio được Đức Giáo hoàng Lêô XIII tôn vinh là đấng chuyển cầu cho tất cả người lao động và được Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên thánh vào năm 2018.
Mặc dù Thánh Giuse được biết đến rộng rãi là thánh bổn mạng của người lao động, nhưng có rất nhiều tấm gương về các vị thánh đã làm việc siêng năng trong nghề nghiệp của mình và thánh hóa nghề nghiệp đó thông qua sự thánh thiện trong cuộc sống của các ngài.
Đó là trường hợp của Thánh Nunzio Sulprizio, một thợ rèn người Ý, người đã qua đời ở tuổi 19 vào thế kỷ XIX. Ngài đạt đến đỉnh cao của sự thánh thiện từ rất sớm và để cho đức tin thấm nhuần vào công việc hằng ngày của mình.
Người thợ rèn thánh thiện
Sinh năm 1817, Thánh Sulprizio chào đời trong một gia đình Công giáo người Ý nhưng đã trải qua nỗi đau buồn và mất mát sâu sắc trong những năm đầu đời. Vài năm sau khi ngài ra đời, cha ngài qua đời, rồi sau đó mẹ ngài cũng mất. Ngài được giao cho bà ngoại chăm sóc; bà cũng qua đời khi ngài lên chín tuổi.
Người chú của ngài, một thợ rèn, đã nhận trách nhiệm nuôi dưỡng ngài. Điều này lại trở thành một nguyên nhân khác gây ra đau khổ, vì người chú này không sùng đạo và cấm ngài đến trường. Thay vào đó, Thánh Sulprizio phải học nghề thợ rèn.
Điều này càng gây thêm áp lực lên cơ thể yếu ớt của ngài, và người chú của ngài đã ngược đãi ngài, bắt ngài làm những công việc nặng nhọc nhất. Điều đó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ngài, cuối cùng dẫn đến việc ngài phải nhập viện.
Bất chấp bao nhiêu đau khổ mà ngài phải chịu đựng, tất cả những người xung quanh đều ngạc nhiên khi thấy ngài vẫn có thể mỉm cười trong khi làm việc. Thay vì chửi rủa hay nói những lời thô tục, ngài lại cầu nguyện với Đức Maria: “Lạy Mẹ của con, xin hãy giúp con.”
Sau khi Thánh Sulprizio xuất viện, một người chú khác, một đại tá giàu có, đã cưu mang ngài và tỏ lòng thương cảm đối với ngài, muốn chăm sóc ngài cho đến khi khỏe lại. Thật không may, sức khỏe của Thánh Sulprizio lúc đó đã ở trong tình trạng không thể chữa khỏi nên ngài đã được nhập viện ở một bệnh viện khác.
Tiểu sử của ngài theo Bộ Phong Thánh giải thích rằng ngay cả trong lúc đau khổ, ngài vẫn muốn quan tâm đến người khác:
“Cũng vậy, bất chấp tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, ngài vẫn giúp đỡ các bệnh nhân khác bằng cách mang cho họ dù chỉ là một cốc nước đơn sơ. Nhiều lần ngài tự nguyện ăn chay, cầu nguyện cho người khác, hoặc chia sẻ bữa ăn cho những người cô đơn và nghèo khổ hơn ngài, đó là những thức ăn ngài nhận được do viên đại tá sai người mang đến từ lâu đài. Ngay khi được nhập viện, Thánh Nunzio đã xin được rước lễ lần đầu [điều mà trước đó ngài chưa từng được lãnh nhận].”
Ngài qua đời ngày 5 tháng 5 năm 1836, ở tuổi 19, và ngay lập tức được tôn kính vì sự thánh thiện của mình. Những lời cuối cùng của ngài là: “Ôi Đức Mẹ! Hãy xem Mẹ đẹp biết bao!”
Quá trình tuyên thánh cho ngài nhanh chóng được bắt đầu và Đức Giáo hoàng Lêô XIII rất kính trọng ngài, như Bộ Phong Thánh giải thích:
“Ngày 21 tháng 6 năm 1891, Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã ban hành sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của ngài, xem Thánh Nunzio là bản sao chính xác của Thánh Luy Gonzaga và đặt ngài là gương mẫu cho giới trẻ.”
Trước khi Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên thánh cho ngài vào năm 2018, ngài đã nhấn mạnh khả năng dâng hiến nỗi đau khổ của ngài cho Thiên Chúa:
“Chúng ta hãy suy ngẫm về cậu thanh niên Sulprizio – hiện nay là Chân phước và sẽ được tuyên thánh vào tháng sau – người ở tuổi 19 đã kết thúc cuộc đời mình trong sự thanh thản, bất chấp nhiều đau khổ và nhiều vấn đề, bởi vì tâm hồn cậu đã bình an…”
Thánh Sulprizio là một tấm gương cho tất cả những người trẻ về cách chịu khổ cùng với Thiên Chúa và thánh hóa công việc của mình, bất kể khó khăn đến đâu.
Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (06/5/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







