Một ngày mở đầu Xuân là những tiếng trống và “vũ điệu” uyển chuyển của những chú lân tuổi “tý hon” trong không khí tết thật tưng bừng, rộn rã với sự “chiêm ngưỡng” của quý cha và đông đảo bà con xa gần trong họ đạo Mai Phốp. Đây cũng là “điệu nhảy” và tiếng trống khai mạc cho hành trình “ngao du” khắp thôn xóm để góp thêm niềm vui cho bà con giáo dân trong họ đạo từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 3 tết.
Ngày mùng 5 chúng con có cơ hội đem niềm vui xuân đến cho bà con giáo dân ở Nhà thờ Cù Lao Dài và được nghỉ ngơi, giao lưu với các bạn thuộc họ đạo Cái Mơn ở tại nhà cha Gioan Lasan Lộc và Cha Gioan Bosco Thiện. Một ngày giao hữu đậm nghĩa tình Cha con và anh em.
Bây giờ nghĩ lại, chúng con cảm thấy cái mệt mõi vẫn còn đeo bám. Vì trước khi chính thức hoạt động, chúng con phải tập dợt nhiều. Tết đến đi “múa” và “đánh” liên tục từ sáng sớm đến chiều, sưng vù cả tay, rã rời cả chân, phải nói rất là mệt nhọc và vất vả. Có lẽ do người ta tin rằng lân đến nhà là hên. Cho nên lân đi đến đâu cũng được gia chủ chào đón hết sức nồng nhiệt. Mệt nhưng vui!
Những ngày vui xuân đã qua đi nhưng vẫn đọng lại trong ký ức của chúng con một kỷ niệm đẹp.
Là những thiếu nhi, thiếu niên trong giáo xứ, để đem thêm niềm vui và may mắn cho nhà nhà, chúng con phải hy sinh những bao lì xì (vì phải vắng nhà), không đi chơi với bè bạn, hy sinh niềm vui riêng của mình để phục vục cho bà con, nhưng đổi lại chúng con được sự yêu thương của quý cha và bạn bè. Học được nhiều bài học quí báo về sự đoàn kết anh em trong và ngoài họ đạo.
Chúng con cảm ơn cha sở và cha phó đã tạo điều kiện cho tuổi thiếu niên chúng con có đuợc một năm vui xuân lành mạnh của những con lân và cái trống ở tuổi “nhí” thêm ý nghĩa hơn trong tâm tình yêu mến Chúa và anh em, bạn bè.






