MỚI

05:05
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo PhậnLễ Khai Mạc Năm Thánh Từ Bi – Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, 13.12.2015

Lễ Khai Mạc Năm Thánh Từ Bi – Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, 13.12.2015

Vào ngày 30 tháng 4 của Đại năm Thánh 2000, trong bài giảng lễ suy tôn hiễn thánh cho chân phước Maria Faustina tại kinh thành Rôma muôn thuở, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Tương lai của nhân loại trên mặt đất này sẽ ra sao, chúng ta không được biết. Tuy nhiên, khi con người có thêm tiến bộ, thì con người cũng sẽ không thiếu những kinh nghiệm đớn đau. Thế nhưng, ánh sáng của Lòng Thương Xót Chúa sẽ chiếu sáng đường đi cho con người trong thiên niên kỷ thứ ba này. Bởi vì, chỉ khi nào con người cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại, thì con người mới nhìn vào anh chị em nình với đôi mắt mới, với thái độ vị tha và liên đới, đại lượng và tha thứ”. (Trích bài giảng của của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong lễ phong Thánh cho chân phước Maria Faustina). Đó phải chăng là lời tiên báo về con đường mà Giáo hội phải bước đi trong ngàn năm thứ ba, để đến với muôn dân thực thi sứ mạng truyền giáo của mình, mà hôm nay, Vị Mục tử Giáo Hội hoàn vũ Phanxicô là một đại nhân chứng và là khuôn mẫu sáng ngời cho tất cả mọi người noi theo.

Thật vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhanh chóng đi vào lòng thế giới hôm nay,  không phải bằng sự uyên bác của kiến thức, cũng chẳng phải bằng những thỏa hiệp với xu hướng thời đại, mà chính là bằng ngôn ngữ của con tim. Và hôm nay, sau đúng hai năm thực thi sứ vụ mục tử như hiện thân của Lòng Thương Xót Chúa, Ngài muốn cùng với tất cả con cái mình trên khắp năm châu, với lần thứ 29 trong lịch sử của mình, mở toang Cánh Cửa Năm Thánh Từ Bi, tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót, để tiếp tục khẳng định rằng : “Lòng Thương Xót là nền tảng của đời sống Giáo Hội. Tất cả các hoạt động mục vụ của Giáo Hội phải được bao bọc trong sự dịu dàng mà Giáo Hội đưa ra với các tín hữu; không có gì trong lời rao giảng của Giáo Hội và trong chứng tá của Giáo Hội với thế giới có thể thiếu vắng sự thương xót” ( x. Tông chiếu mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót số 10 ). Đồng thời, Ngài cũng nói rằng : “Đó là cánh cửa mà Giáo Hội mở ra để đến gần được với những ai vì bất cứ lý do gì đã xa lìa Giáo Hội.” (Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi triều yết chung tại Rôma ngày 18.11.2015 )

“Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót”. Đó là câu khẩu hiệu mà Đức Thánh Cha muôn trao đến tận đáy lòng của mỗi người chúng ta khi bước vào Năm Thánh đặc biệt này, “để bất cứ nơi nào có sự hiện diện của người Kitô hữu, nơi đó mọi người phải tìm được một ốc đảo của lòng thương xót.” (x. Tông chiếu mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót số 12 )

Hôm nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo Phận Vĩnh Long quay quần trước ngôi nhà thờ mẹ chánh tòa, để cùng với vị chủ chăn đáng kính của mình, khai mạc Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót, mà việc mở cửa nhà thờ chánh tòa chúng ta sẽ thực hiện hôm nay là một hành động mang nhiều ý nghĩa sâu sắc :

Mở cửa Nhà thờ là mở kho tàng ơn Thánh.

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Người luôn luôn nhân từ và đón nhận những ai biết sám hối, ăn năn mà trở về với Người. Người luôn chờ đợi các tội nhân đến chia sẻ những yếu đuối nơi chính mình với Người. Bởi đó, trong Năm Thánh Từ Bi này, chúng ta hãy siêng năng chạy đến lãnh nhận lòng thương xót của Người, được trao ban cách dồi dào qua những cử hành phụng vụ đặc biệt của Giáo hội.

– Mở cửa nhà thờ nhắc nhở chúng ta mở tâm hồn của chính mình.

Mở tâm hồn ra để đón nhận ơn hoán cải, tha thứ từ Lòng Chúa Thương xót. Chỉ khi nào chúng ta biết mở tâm hồn mình ra, nhìn nhận những yếu đuối của bản thân, những thấp hèn của kiếp người, khi đó Lời Chúa mới bén rễ và sinh hoa trái dồi dào nơi mảnh đất tâm hồn chúng ta.

Mở cửa Nhà thờ là mở đường ra đi loan báo Tin Mừng.

“ Hãy ra khơi và thả lưới”. Đó là con đường mà chúng ta sẽ bước lên, để viết tiếp những trang sử truyền giáo hào hùng cho giáo phận thân yêu này, cùng với vị chủ chăn thứ năm của mình. Hãy ra đi bằng đôi chân của lòng yêu mến, hãy buông mình với những chiếc lưới của bao dung. Lòng Chúa Thương Xót sẽ hứa hẹn một mẻ cá dồi dào.

Với tất cả những ý nghĩa thật đẹp ấy, giờ đây chúng ta cùng hân hoan và tin tưởng bước vào Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, như một khởi đầu thật tốt đẹp và đầy hy vọng cho mùa xuân mới của Giáo Phận, mùa xuân của “ Ra Khơi và Thả Lưới”.

 Xin xem hình >>>

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031