MỚI

10:26
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo PhậnThánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ và Ban Bí Tích Thêm Sức tại Nhà Thờ Động Cao

Thánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ và Ban Bí Tích Thêm Sức tại Nhà Thờ Động Cao

Vào lúc 9 giờ 30′, thứ hai, ngày 25 tháng 01 năm 2016, họ đạo Cái Đôi vui mừng và hạnh phúc biết bao vì được đón tiêp Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Quý Khách xa gần.

 

Cùng với Đức Cha Phêrô HUỲNH VĂN HAI, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, họ đạo Cái Đôi cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa vì ngôi nhà thờ Động Cao được hoàn thành, đồng thời cầu nguyện cho một số con em của họ đạo được lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

 

Thánh lễ gồm có các phần:

 

1/ Nghi thức làm phép chuông.

 

2/ Cha sở sơ lược quá trình hình thành họ đạo Động cao.

 

3/ Nghi thức làm phép nhà thờ.

 

4/ Nghi thức ban bí tích Thêm Sức.

 

5/ Nghi thức cung hiến và xức dầu bàn thờ.

 

Trong thánh lễ, ngoài Đức Cha của địa phận, quý cha trong và ngoài địa phận còn có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân xa gần và đông đảo bà con giáo dân của họ đạo và một số giáo dân trong hạt Vĩnh Kim.

 

Cha sở đã sơ lược quá trình hình thành họ đạo Động Cao, sau 20 năm ròng rã xin cất nhà thờ:

 

Hôm nay toàn thể giáo dân họ đạo Cái Đôi có trên dưới khoảng 11.000 người hết sức vui mừng, được Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý ân nhân, Quý khách thương tình tựu về đây để cùng với chúng con dâng lời cảm tạ Hồng ân của Chúa ban cho họ đạo chúng con trong dịp lễ long trọng này. Chúng con xin phép kể lại những Hồng ân mà chúng con đã lãnh nhận:

 

Sau ngày 30. 04. 1975, chưa có họ đạo nào tàn tạ hơn họ đạo Cái Đôi này: chiến tranh tàn phá, nhà thờ sập chèm vẹp thảm thương có nên sánh như đền Thánh Giêrusalem xưa không? Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào… Nhà giáo dân lớp cháy, lớp hư hoại vì bị đốt phá và vì bỏ chạy lánh nạn một thời gian.

 

Hồng ân Chúa đến, không còn chiến tranh nữa! Giáo dân từng tự trở về khôi phục lại – nhà thờ vẫn là một đóng gạnh ngổn ngang.

 

Đến năm 1990, việc Chúa làm! Cha Grê-gô-ri-ô Đào Trọng Thanh, bề trên dòng Phước Vĩnh đến thăm, cha hối thúc nuôi tôm để cất nhà lại, vâng lời cha nhưng thất bại, tôm chết lỗ lã.

 

Đức Cha Raphae Diệp đến ban bí tích Thêm Sức, Đức Cha không chịu nỗi cảnh khổ sở này, Đức Cha cho 20.000 đô, tiền của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cho Đức Cha để làm việc truyền giáo.

 

Nhà thờ bắt đầu mọc lên với sự hăng say đóng góp của giáo dân. Đức Cha tiếp tục xin các cơ quan ngoại quốc từng tự giúp đỡ, bà con xa gần, kẻ ít thì đông kẻ nhiều thì ít, góp gió thành bão, nhà thờ từng tự thành hình mãi đến cuối năm 1993 tạm hoàn thành có ngôi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Chúa thương cho họ đạo một tân linh mục là cha Tađêô Don, thật có ai được nhiều như vậy không? Không được khánh thành nhưng được tổ chức lễ phong chức. Vui mừng tạm hoàn thành với số tiền là 113.000 đô, tính thời giá khi đó là 960.500.000VNĐ.

 

Đang hăng say vui sướng với thành tích đã được thì Chúa lại thưởng thêm! Bà Lucia Nguyễn Thị Thanh tức là thân mẫu của anh Châu chị Mỹ lại ngỏ ý muốn cho khuôn viên nhà thờ thật đẹp, thật tốt, thật bền bỉ, thiên niên kỷ: nhà thờ được tôn tạo, hàng rào mọc lên uy nghi, các cơ sở vật chất được xây lên đầy đủ hoành tráng, ai cũng khen là đẹp, có cha lại nói có thể biến nơi này thành Toà Giám Mục tương lai cho tỉnh Trà Vinh thì cũng được lắm! Số tiền này lên tới 17 tỷ.

 

Chưa hết, nhà mẹ được thế này còn các con thì sao? Động Cao, Bến Giá, Phước Bình, Ba Động, Cái Cỏ, Long Vĩnh… chưa có nơi thờ phượng, chưa có dì phước, chưa có thầy, chưa có linh mục thật là âu lo – cứ xin làm lễ ở ấp xóm rồi từ từ Chúa lo.

 

Nơi nào cần thì xin trước, 18 năm van xin cho cất nhà thờ Động Cao vì số giáo dân lên đến 850 mà cách nhà thờ Cái Đôi 25km. Tình cờ bí thư tỉnh uỷ Trà Vinh là Nguyễn Thái Bình ghé thăm và cho cất nhà thờ Động Cao.

 

Mừng thì có mà lo thì nhiều, thủ tục đầu tiên phải làm sao? Dự trù cất cho Chúa một nhà nho nhỏ, nhà ọp ẹp, vách lá máy tol, hy vọng khá hơn hang lừa máng cỏ chắc Chúa cũng vui lắm rồi!

 

Gia đình ân nhân, bà Lucia Thanh và các con  biết được thì liền hứa giúp – Chúa quan phòng. Mọi sự được khởi đầu và nay đã hoàn thành thật tốt đẹp như chúng ta thấy đây, kinh phí lên đến 12 tỷ 750.000 triệu đồng.

 

Được sự đồng ý của ân nhân, chúng con kính dâng ngôi nhà thờ này cho Mẹ Fatima làm nơi truyền giáo – nơi huấn luyện Công Giáo tiến hành đặc biệt là Quới Chức, các Hội đoàn và có khả năng thương giúp người nghèo đói, cô đơn làm nơi tịnh dưỡng.

 

Ước nguyện trên đây chúng con dâng lên Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý ân nhân, Quý khách cầu nguyện cho chúng con được như ý để sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

 

Thành kính xin Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý ân nhân, Quý khách nhận nơi đây lòng biết ơn của chúng con.

 

Ngoài những nghi thức Khánh thành nhà thờ, họ đạo còn có 259 con em trong họ đạo được Đức Cha ban bí tích Thêm Sức.

Sau đây là một số hình ảnh: xin bấm vào Đây

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031