MẶC BẮC DÂNG LỄ TẠI ĐẤT THÁNH CHIỀU 1.11.2016

Mẹ thánh Augustino đã nói với con rằng: “Khi nào Mẹ chết con nhớ cầu nguyện cho Mẹ”. (Augustino, tự thuật)
Mỗi người con của họ đạo Mặc Bắc như đang mang tâm tình này, vì thế chiều ngày 1.1.2016 tại đất thánh thuộc họ đạo Mặc Bắc giáo phận Vĩnh Long đã diễn ra thánh lễ cầu cho những người đã qua đời trong đó có cha mẹ ông bà tổ tiên đã chết.
Trước thánh lễ nhiều bà con giáo dân đã xưng tội để hiệp thông với Giáo Hội nhằm cầu nguyện cho các người thân đã mất. Trong nhà thờ chiều hôm nay cũng có rất đông người tín hữu đi vào viếng nhà thờ với ước muốn cầu nguyện cho tổ tiên của mình.
Xin Chúa cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.
Xin Chúa cho những người còn sống, tất cả chúng con biết không những lo phần xác mà còn lo cho phần hồn của mình nữa. Amen.


















