Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh…
Chúa vẫn đi cùng con hằng ngày trong đời
Nhưng con chẳng hề nhận ra Chúa
Chúa đã đến với con qua một người bạn
Chúa cũng hiện thân qua người khách lạ…
Mà con mới tình cờ gặp gỡ
Rồi Ngài cũng ở ngay bên
trong những lúc con không trông thấy Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh…
Xin chớ chấp tội con thờ ơ
Đã bỏ Ngài chết mặc nơi nấm mồ hiu quạnh
Xin cho lòng con bừng cháy lửa tin yêu
Như hai môn đệ Emmau năm xưa thuở nào
Xin cắt nghĩa Thánh Kinh cho con thêm lần nữa
Xin khơi dậy ngọn lửa đức tin vẫn còn leo lét trong tim con
Xin đồng bàn con để mắt con được mở ra thấy Chúa
Xin biểu lộ chính Chúa cho con nhận biết…
Ngay giữa lòng Hội Thánh Ngài và trong nghi thức Bẻ Bánh
Xin cho con nhận ra được Chúa Phục Sinh
Qua đặc thù dấu chỉ riêng biệt
Của những người con gặp mỗi ngày
Và ngược lại…
Xin Ngài cho con cũng có “dấu riêng”
Để mọi người nhận ra chính Chúa
Vẫn có trong người của con…
CÁT BIỂN






