MỚI

03:29
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong

Yêu Chúa hết lòng

THỨ HAI, TUẦN 27 TN – Lc 10,25-37

Bài tin mừng hôm nay tường thuật về cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu với người luật sĩ về việc thực thi lòng mến. Ông Luật sĩ đã hỏi Chúa Giêsu: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Người luật sĩ đưa ra một câu hỏi, mà thật ra, chính ông đã biết được câu trả lời, vì khi Chúa Giêsu hỏi trong sách luật đã viết gì về điều đó, thì ông Luật sĩ đã trả lời rất chính xác, rằng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí không ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Và Chúa đã bảo ông trả lời rất đúng.

Có lẽ câu hỏi của người luật sĩ ngày xưa cũng là nỗi ước mong của mỗi người kitô hữu chúng ta hôm nay: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”

Chúng ta đang khao khát sự sống đời đời. Chúng ta muốn được lên thiên đàng, và có thể, cũng như vị luật sĩ, chúng ta cũng đã biết phải làm gì để đạt được sự sống đời đời. Thế nhưng, chúng ta cũng chỉ còn thiếu có một điều thôi; và Chúa Giêsu đã nhắc nhở người luật sĩ cũng như nhắc cho chính mỗi người chúng ta là: “hãy đi và làm như vậy”, tức là hãy thực thi lòng mến ngay trong cuộc sống này.

Ai trong chúng ta cũng biết rằng, muốn được sự sống đời đời thì phải yêu mến Chúa hết lòng, và thực thi bác ái yêu thương đối với anh chị em mình. Nhưng từ cái hiểu biết đến hành động có lẽ quá khó đối với chúng ta. Từ cái tai đến cái tay xem ra thật gần nhưng sao lại quá xa! Từ chuyện nghe đến hành động thì xem ra quá khó!

Yêu Chúa hết lòng thì phải dành thời gian cho Chúa, tạo mối tương quan thân tình với Chúa…, nhưng sao ta cảm thấy như không có giờ để làm những chuyện đó? Còn yêu mến tha nhân, thực thi bác ái là ta làm với hết tấm lòng, nhưng khi làm thì ta vẫn còn những toan tính cá nhân; ai quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại? Ai làm lợi cho tôi thì tôi sẽ dễ dàng bỏ quá cho. Có qua có lại mới toại lòng lòng nhau! Nếu sống như thế thì liệu ta đã thực thi giới luật của lòng mến như Chúa Giêsu mong muốn chưa?

 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết nhớ lời Chúa dạy hôm nay: “Hãy đi và làm như vậy”, nghĩa là hãy đi thực thi lòng mến, thực thi lời Chúa dạy ngay trong chính cuộc sống này. Amen.

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031