MỚI

05:54
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũGiáo xứ Lộc Hưng : Lễ mãn tang Cha Cố Phêrô Lã Quang Hiệu

Giáo xứ Lộc Hưng : Lễ mãn tang Cha Cố Phêrô Lã Quang Hiệu

GIÁO XỨ LỘC HƯNG : LỄ MÃN TANG CHA CỐ PHÊRÔ LÃ QUANG HIỆU

Sáng hôm nay, thứ Bảy 19/05/2018, cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Lộc Hưng hân hoan chào đón Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt đến với Giáo Xứ nhân dịp cộng đoàn giáo xứ tưởng nhớ Cha Cố Phêrô về nhà Cha cách đây 3 năm. Và rồi 10 g 00, tại ngôi Thánh Đường chuẩn bị phá đi để xây mới đã nhiều năm trời gắn bó với Cha Cố Phêrô Lã Quang Hiệu, nguyên chánh xứ giáo xứ Lộc Hưng diễn ra Thánh Lễ giỗ mãn tang cầu nguyện cho cha cố Phêrô.

Chủ tế Thánh Lễ giỗ sáng nay là Đức Cha Antôn. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ giỗ này có Cha Đaminh Đặng Quốc Hưng – Chánh xứ Lộc Hưng Đồng, Cha nghĩa tử Giuse Nguyễn Văn Thanh và một số Cha khác nữa.

Hiện diện và hiệp dâng trong Thánh Lễ sáng nay nhiều nam nữ tu sĩ, và giáo dân trong cũng như ngoài giáo xứ Lộc Hưng.

Trong bài chia sẻ hết sức ngắn gọn và thực tế, Đức Cha Antôn mời gọi cộng đoàn nhìn về ơn cứu độ. Muốn được cứu độ thì phải tin : “Những ai tin vào người Con đó thì được sống và sống dồi dào”.

Hơn hết, Đức Cha Antôn nhấn mạnh : “Ai sống không mà không yêu thương thì còn ở trong sự chết”.

“Chúa phán xét chúng ta về cái gì sau khi chết ? Về yêu thương : cho kẻ khát uống, kẻ đói ăn … Yêu thương như Thầy yêu thương mới được cứu độ. Thực tế có những người không tin vào Chúa và có những người cố tình không yêu thương thì Chúa muốn cứu cũng không cứu được. Vì thế chúng ta dâng Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô”.

Để kết thúc tâm tình chia sẻ sáng nay, Đức Cha Antôn mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại hình ảnh hết sức dễ thương “Bố Hiệu”. “Bố Hiệu” là một người hài hòa với hết mọi người, dễ thương vô cùng, yêu thương cả đời. Bố cũng phải ra trước tòa Chúa do đó chúng ta cầu nguyện cho Bố và chúng ta cầu nguyện với Bố để chúng ta biết sống yêu thương để chúng ta cũng nhập đoàn với những người được cứu độ như Chúa nói : “Đây là chén Máu Thầy, đổ ra để nhiều người được tha tội”.

Tưởng nghĩ cũng nên nhớ lại một chút về Cha Cố Phêrô :

Cha Cố Phêrô Lã Quang Hiệu sinh ngày 14 tháng 04 năm 1936 tại Hưng Hoá, chịu chức linh mục ngày 23 tháng 04 năm 1963 tại Sài Gòn. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 03g00 ngày thứ Ba 19 tháng 05 năm 2015, tại Nhà Hưu dưỡng các linh mục Chí Hòa, khép lại một hành trình 82 năm tại dương gian và 52 năm trong sứ vụ đời linh mục.

Cha Phêrô Lã Quang Hiệu, gốc giáo xứ Du Ba, Huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ, chịu chức Linh Mục năm 1964 và về làm cha phó, rồi cha Sở, từ ngày chịu chức đến nay chỉ ở xứ Lộc Hưng, đặc biệt Cha Cố ở đây và không  có chuyển nhiệm sở lần nào.

 Và rồi với “Bố Hiệu” – hình ảnh của một vị Linh mục, một vị mục tử – có một cuộc sống đạo đức thánh thiện, có một trái tim yêu thương rộng mở, có một nụ cười hiền hòa dễ gần dễ mến, có một tấm lòng quảng đại dấn thân hết lòng vì sứ vụ Nước Trời, sẽ còn ở lại mãi trong trái tim của mỗi người chúng ta.

Tưởng nhớ đến hình ảnh của “Bố Hiệu” thân thương, mỗi người chúng ta thêm lời cầu nguyện cho Bố và xin Bố khi gần Chúa, Bố lại nhớ cầu nguyện cho mỗi người chúng. Đặc biệt, xin Bố cấu nguyện cho Lộc Hưng trong quá trình khởi công và xây dựng ngôi thánh đường mới để ngôi thánh đường được hoàn thành như ý Chúa muốn.
img36371
img3642
img36541
img3655
img3657
img3661
img3667
img36611
img3673
img3689
img3720
img3726

img37271

img37321
img3736
img3743
img3745
img3748
img37701

 

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031