HỌ ĐẠO GIỒNG TRÔM : MỪNG LỄ CHÚA CỨU THẾ
“Với mọi người Công Giáo thì hôm nay là Chúa nhật XV Thường Niên nhưng với Dòng Chúa Cứu Thế, hôm nay là Lễ Chúa Cứu Thế. Hôm nay, Dòng Chúa Cứu Thế mừng Lễ Tước Hiệu Nhà Dòng. Quý Cha, quý Thầy đã và đang hiện diện nơi mảnh đất Giồng Trôm này để cùng sống đức tin và làm chứng đức tin của mình. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Nhà Dòng, cho quý tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế nhiệt tâm loan báo Tin Mừng cho mọi người theo tôn chỉ của Cha Thánh Anphongsô …” Đó chính là tâm tình cũng như ý nghĩa của Thánh Lễ Chúa nhật, 15 tháng 7 năm 2018.
5 g 20, sáng nay, Chúa nhật, 15 tháng 7, cộng đoàn nhỏ bé họ đạo Giồng Trôm cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Nhà Dòng nhân dịp mừng Lễ Chúa Cứu Thế.
Trong bài chia sẻ, Cha giảng mời cộng đoàn cùng nhìn lên cây thập giá – nơi treo Đấng Cứu Độ Trần Gian – để được ơn cứu độ. Cha mời cộng đoàn nhìn lên Thánh Giá để thấy một Chúa Giêsu yêu thương mình để mình cũng chia sẻ tình yêu đó cho những người mình gặp gỡ.
Thánh Lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Nguyện xin Chúa Cứu Thế ban nhiều ơn trên Dòng Chúa Cứu Thế để mỗi tu sĩ linh mục của Dòng biết hiến mình cho “ơn Cứu Chuộc nơi Người chan chứa”























