HỌ ĐẠO RẠCH LỌP : THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC
Niềm vui lớn hôm nay lại về với Rạch Lọp – quê hương thân yêu của cố Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài. Rất vui vì con em của họ đạo sau nhiều năm sống đạo, giữ đạo và tìm hiểu Giáo Lý, nay đủ điều kiện để lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.
Rạch Lọp, một họ đạo lâu năm của Giáo Phận Vĩnh Long và có một truyền thống giữ đạo rất tốt đẹp cũng như sản sinh ra những người con ưu tú như Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài. Dù Đức Ông đã rời cõi tạm nhưng hình ảnh của cậu bé Tài ngày xưa đi du học với hành trang đơn sơ là giỏ xách và quả cam từ tay bà cố vẫn còn in trí trong những ai đã hơn một lần quen biết và làm việc chung với Đức Ông.
Rạch Lọp vẫn hiện diện cách lặng lẽ và âm thầm như Đức Ông đã hiện diện. Dưới sự chăm sóc mục vụ của Cha Phêrô Lê Công Rạng và nhiều Cha phó như hiện tại là Cha Philipphê Minh Dương Minh đã cố gắng hết sức mình để gieo mầm Tin Yêu giữa lòng Rạch Lọp.
Về Rạch Lọp, không thể không kể đến ngôi nguyện đường Phước Hưng đang dần hoàn thiện sau nhiều năm cố gắng của 2 cha. Phước Hưng hình thành và phát triển phải nói đó là ơn Chúa rất rõ ràng cũng như nhờ sợ chia sẻ của nhiều tấm lòng quảng đại.
Rạch Lọp không phải là điểm đến, Phước Hưng cũng chẳng phải là điểm dừng, vùng truyền giáo đang còn mở rộng để rồi lại cần thêm sự chia sẻ, đóng góp, cộng tác của nhiều người với hai cha nơi mảnh đất cách Phước Hưng chừng năm mười cây số nữa.
Rất bình dị và xuề xòa đậm chất miền Nam, “anh Mười” (tiếng gọi thân thương dành cho Cha Sở Phêrô Lê Công Rạng – Mười Rạng) chia sẻ : Đức Cha muốn làm thì tụi tui làm thôi ! Tụi tui chả có con khỉ gì cả ! Khù khờ, quê mùa, dốt nát … nhưng Chúa cho tới đâu làm tới đó thôi …”
Quả thế, nỗi âu lo, niềm hy vọng vẫn đang ấp ủ trong lòng của hai Cha và họ đạo và cả Đức Cha nữa vì lẽ Đức Cha vẫn ấp ủ trong lòng “ra chỗ nước sâu mà thả lưới”. Và rồi, hôm nay, ngày mang lại niềm vui của họ đạo vì lẽ con em của họ đạo đã bước thêm một bước nữa trong đời sống đức tin là được đón nhần Thần Khí của Tình Yêu Thiên Chúa. Chính nhờ Thần Khí Chúa là năng lực thúc đẩy các em sống đạo cũng như trở nên những chứng nhân anh dũng của Đức Kitô.
Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức chiều hôm nay, Thứ Sáu, 20 tháng 7 năm 2018.
15 g 00, cộng đoàn hướng về cuối Thánh Đường để đón đoàn đồng tế trong bài hát nhập Lễ quen thuộc
Đi cuối cùng của đoàn rước hôm nay cũng là chủ tế Thánh Lễ đó chính là vị Cha chung kính yêu của Giáo Phận Vĩnh Long. Cùng với Đức Cha Phêrô có sự hiện diện của Cha Quản Hạt, Cha Phêrô Lê Công Rạng – cha sở Rạch Lọp, cha phó Philipphê Minh Dương Minh và một số Cha khác nữa.
Trong bài chia sẻ, Đức Cha chia sẻ việc Chúa mời gọi con người rằng con người làm chủ ngày Sabat : Ngày Sabat là ngày con người được nghỉ ngơi.
Đức Cha nhấn mạnh đến việc nghỉ ngơi để dành thời gian thờ phượng Chúa và kết hiệp mật thiết với Chúa.
Sau đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn và các em sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức về 7 ơn của Chúa Thánh Thần mà các em sắp lãnh nhận. Đức Cha cầu xin Chúa Thánh Thần xuống ơn trên các em để các em can đảm làm chứng cho Tin Mừng Tình Yêu Chúa.
Sau lời cảm ơn của vị đại diện cảm ơn Đức Cha và quý Cha, Đức Cha cùng với quý Cha chụp hình lưu niệm với các em để ghi dấu ngày hồng phúc trong đời của các em.
Nguyện xin ơn Thánh Chúa, đặc biệt với ơn Chúa Thánh Thần để rồi các em mạnh dạn lên đường truyền giáo Tin Mừng Chúa cho anh chị em đồng loại. Cũng nguyện xin Chúa thương ban cho họ đạo Rạch Lọp có thêm nhiều tâm hồn nhiệt thành loan báo Tin Mừng Tình yêu bằng chính đời sống chứng tá của mình qua gương sống của các vị tiền nhân, đặc biệt có gương hiền lành, khiêm nhường và phục vụ của “cố nhân” mang tên Phêrô Nguyễn Văn Tài.





























