HỌ ĐẠO TIỂU CẦN : THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU & RƯỚC LỄ TRỌNG THỂ BAO ĐỒNG
Chiều hôm nay, Chúa nhật, 22 tháng 7 năm 2018, họ đạo Tiểu Cần có Thánh Lễ đặc biệt hơn mọi Chúa nhật vì hôm nay họ đạo vui mừng vì có một số con em trong họ đạo được Rước Chúa lần đầu và một số rước Lễ trọng thể Bao Đồng.
Như tâm tình chia sẻ trong Thánh Lễ, trải qua biết bao nhiêu ngày tháng, con em trong họ đạo đã vất vả đọc kinh, học giáo lý … chính vì thế, không chỉ các em học nhưng dường như cả gia đình học. Và, hôm nay, quả là kết quả tốt đẹp của những tháng ngày “dùi mài kinh sử” là Giáo Lý.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha Sở Đamianô Lê Đình Khôi mời cộng đoàn cầu nguyện cho các em rước Lễ lần đầu cũng như rước Lễ trọng thể Bao Đồng.
Trong bài giảng, Cha Sở nhắc lại những công lao khó nhọc học hành để có được như ngày hôm nay. Cha cũng kể đến công ơn của Dì Ba, của những người đóng góp cho họ đạo để có được ngày hôm nay và rồi Cha Sở nhắc nhớ mọi người hãy nhớ kỷ niệm ngày hôm nay như là kỷ niệm như là kỷ niệm lớn nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời bởi lẽ không có gì quan trọng bằng Chúa đã đến và ở lại trong lòng chúng ta. Có Chúa chúng con sẽ an tâm vững bước, có Chúa con sẽ sống tốt và nên Thánh.
Thánh Lễ kế thúc, đến phần phát thưởng Giáo Lý. Cha Sở gửi đến các em một chút quà mọn như là phần thưởng cho những cố gắng của các em.
Sau phần phát thưởng, cộng đoàn cùng nhau thưởng thức điệu vũ nhân ngày vui hôm nay rất tâm tình với ý nghĩa : “Chúa trong lòng con, Ngài hiện thân trong chính thâm tâm, Ngài gần kề trong chính thân con …”
Thật dễ thương khi cộng đoàn đứng trước nhan Mẹ và cùng nhau dâng Mẹ qua bài “Dâng Mẹ”.
Những tấm hình ghi dấu ngày hồng ân này được ghi lại để nhắc nhớ kỷ niệm vui.
Và, trước khi ra về, các bạn nhỏ dùng chung với nhau bữa cơm đơn sơ.
Thánh Lễ đặc biệt hôm nay tại Tiểu Cần khép lại nhưng ơn Chúa vẫn trào tràn trên Cha Sở, quý Dì và cộng đoàn họ đạo. Xin Chúa tiếp tục ở lại và đồng hành với mọi thành phần dân Chúa của Tiểu Cần trên mọi nẻo đường đời.















