Như thông lệ, con cái của Chúa từ nhiều nơi chứ không riêng chỉ ở Long Mỹ đã về với Long Mỹ trong ngày thứ Sáu đầu tháng 8 hôm nay.
Chiều hôm nay, Thứ Sáu, 3 tháng 8 nhiều người về đây để cùng nhau tôn kính Lòng Thương Xót Chúa và dâng Thánh Lễ tạ ơn.
Sau giờ lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, Cha Vinh Sơn Nguyễn Đức Phương đến từ Dòng Cát Minh mời cộng đoàn cùng nhìn lên Lòng Thương Xót Chúa qua Kinh Thánh.
Rất chân tình và thu hút, Cha Vinh Sơn mời cộng đoàn cùng nhìn nhu cầu người khác và biến cố trong cuộc đời và mọi người có cảm thương họ hay không ? Bà con lối xóm nhờ chúng ta, Chúa đòi hỏi chữa lành và cộng đoàn đừng nghĩ đi chữa lành nhưng chỉ cần nở với nhau một nụ cười và những hình ảnh đó chữa lành. Chúa đã làm điều này để chúng ta học lòng thương xót của Ngài để chúng ta sống lòng thương xót Chúa. Chúng ta đi tham dự lòng thương xót nếu không chúng ta sẽ bị rỗng … Chuyện cần là chúng tôi cảm nhận và sống lòng thương xót như thế nào ? Lòng thương xót Chúa cần đưa vào trong hành trình làm ơn gọi làm con Chúa của mỗi người.
Và rồi Cha chia sẻ về cuộc đời của Cha. Có những người được Chúa trao cho và xây kho lẫm để cất vào. Chúa trao cho các môn đệ thì các môn đệ cũng bẻ tấm bánh đời các ông. Hành động này và cử chỉ này cho thấy tấm bánh đời chúng ta không chỉ là vật chất. Cha đề nghị cộng đoàn coi cái gì xấu nhất của mình và mình chừa. Khi mình chừa tật xấu thì người khác đỡ khổ.
Sau những lời chia sẻ của Cha thì cộng đoàn được nghe tâm tình chia sẻ của một số người trong cộng đoàn.
Giờ chia sẻ về lòng thương xót kết thúc, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ đồng tế do Cha Phêrô Võ Công Tấn chủ tế.
Cha giảng mời cộng đoàn hãy nhìn lên Chúa Giêsu khi Chúa bị chối từ. Thử hỏi trong đời chúng ta, chúng ta có những hành động như những người Nadaret hay không ? Có khi mình làm cho người khác tổn thương mà mình cứ lơ và nghĩ mình như là những người đạo đức. Cha chia sẻ rất chân tình về một số người ngoại giáo, họ sống thân thiện hơn cả Kitô hữu. Cha ví dụ như những người ở Thái Lan, họ sùng đạo như thế nào không biết nhưng đa số họ nhìn nhận là lúc nào cũng ngồi thiền, đi làm vất vả những ngồi thiền cho nên tâm hồn họ nhẹ nhàng và chịu đựng người khác. Lòng thương xót phải chịu đựng. Chúa Giêsu chịu đựng lời nói gay gắt, lên án và giết Chúa trên thập giá. Thế nhưng mà chúng ta đến với lòng thương xót, chúng ta khẩn cầu lòng thương xót cho quê hương đất nước thì chúng ta phải xin lòng thương xót của Chúa cho mình. Xin cho chúng ta đừng coi thường người khác, cho dù họ là người ăn mày đi chăng nữa. Họ là hiện thân của Chúa. Khi chúng ta làm cho những người bé mọn là làm cho chính Ta. Chúng ta phải hy sinh, chịu đựng …
Thánh Lễ kính Lòng Thương Xót đầu tháng 8 kết thúc. Mọi người lại ra về và hẹn vào tháng sau nhưng không quên những lời chia sẻ, giáo huấn từ các cha để sống lòng thương xót giữa cuộc đời.





















