NHÀ THỜ MỸ THUẬN : HÀNH HƯƠNG CUỐI THÁNG 8
Hôm nay, như mọi thứ Bảy cuối tháng, cộng đoàn dân Chúa lại về với Mỹ Thuân để hành hương kính Mẹ.
Rất lạ ! Hôm nay cộng đoàn chào đón Cha Giuse Tiến Lộc đến từ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn. Cha Giuse chia sẻ về hình ảnh của Mẹ Maria. Cha Giuse nói cộng đoàn có một người Mẹ là Mẹ Giáo Hội. Mẹ sinh ra mình và Mẹ Việt nam …
Trước khi chia sẻ, Cha nói với cộng đoàn rằng Cha đã về hưu cách đây 2 năm. Cách đây 2 tháng Cha té nhưng may mắn chưa bị tai biến.
Cha bắt đầu gợi đến với cộng đoàn về hình ảnh của Mẹ Maria với những lần Mẹ hiện ra. Đặc biệt mấy ngàn lần ở Mễ Du và ở Việt Nam có La Vang, Trà Kiệu, La Mã … thiêng hay không thiêng và làm phép lạ hay không là do anh chị em. Nếu có đức tin bằng hạt cải thôi thì sẽ dời núi dời non. Cho nên khi mình đến mình xin nhưng theo ý Chúa chứ đừng theo ý mình.
Và hết sức đặc biệt, Cha Giuse mời cộng đoàn đừng bao giờ đi nói xấu người khác và Cha khuyên cộng đoàn nên Lần Chuỗi Mân Côi. Cách riêng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và Đức Thánh Cha Phanxico.
Để kết, Cha kể cho cộng đoàn nghe về nhân chứng siêng năng lần Chuỗi Mân Côi : Giờ cuối cùng đời ông, ông cầu với Đức Mẹ. Ở đâu có Mẹ thì Thánh Thần đến và ông có ơn xin sám hối và xin linh mục đến xức dầu, Anh chị em siêng năng lần chuỗi Mân Côi vì Đức Mẹ không từ chối ai bao giờ.
Ngày hành hương kết thúc trong bầu khí yêu thương và hiệp nhất, chia sẻ tình huynh đệ với nhau qua bữa cơm đạm bạc do Nhà Thờ khoản đãi.
Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp ban cho con cái của Chúa và Mẹ nhiều ơn lành hồn xác.



























