Tổ chức Y tế Thế giới: “Ô nhiễm không khí giết chết bảy triệu người mỗi năm”
Tổ chức Y tế Thế giới thông báo rằng 93% trẻ em trên thế giới dưới 15 tuổi đang phải hít thở không khí ô nhiễm.
Theo Maria Neira, ô nhiễm không khí có những hậu quả khủng khiếp cho sự phát triển và hạnh phúc của trẻ em.
Maria Neira, Giám đốc Bộ Y tế công cộng, Tổ chức Y tế Thế giới:
“Chúng ta biết rằng trẻ em sẽ gặp vấn nạn với sự phát triển thần kinh và nhận thức của chúng. Điều này vô cùng quan trọng. Phổi của bạn cũng như vậy, nếu bạn bị đặt vào tình thế này khi bạn còn nhỏ hoặc trước khi sinh, hoặc sau khi sinh, phổi của bạn sẽ có nguy cơ và sự phát triển của bạn sẽ bị ảnh hưởng.”
Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cũng kêu gọi hành động phải được thực hiện trên phạm vi toàn cầu nhằm trình xuất “một thế giới không bị ô nhiễm không khí.”
Ông lưu ý rằng 9 trong số 10 người hít phải khí ô nhiễm từ “khí thải giao thông, công nghiệp, nông nghiệp và đốt rác thải.” Ông cũng cho biết khoảng 3 tỷ người vẫn còn đang sử dụng “khói, bếp ô nhiễm và nhiên liệu trong nhà để nấu nướng và sưởi ấm.”
Tiến sỹ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc tổ chức Y tế Thế giới:
“Mỗi năm, ô nhiễm không khí giết chết 7 triệu người.” “Ước tính mới nhất của chúng tôi là có tới một phần ba số ca tử vong do đau tim, đột quỵ, ung thư phổi và các bệnh hô hấp mãn tính là do ô nhiễm không khí.”
Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức liên quan đã tổ chức Hội nghị toàn cầu đầu tiên về “Ô nhiễm không khí và sức khỏe” ở Geneva. Họ hy vọng nó sẽ giúp đỡ trong việc đạt được sự hỗ trợ toàn cầu và cam kết bảo vệ môi trường.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã liên tục kêu gọi hành động và hợp tác nhiều hơn để thực hiện nhằm bảo vệ môi trường. Đó là điều ngài đã thể hiện rõ nét trong thông điệp “Laudato si’” năm 2015.
Trong cuộc gặp với các chuyên gia về biến đổi khí hậu vào tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hành động khẩn cấp phải được thực hiện nhằm đưa hành tinh vào tình trạng tốt hơn cho các thế hệ tương lai.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Có một mối nguy hiểm thực sự mà chúng ta sẽ để lại cho những thế hệ tương lai duy nhất là đổ nát, sa mạc và vật phế thải. Vì vậy, tôi bày tỏ hy vọng của tôi rằng mối quan tâm về tình trạng ngôi nhà chung của chúng ta sẽ chuyển thành những nỗ lực có hệ thống và phối hợp nhắm vào một hệ sinh thái không thể thiếu. Đối với ‘những ảnh hưởng của sự mất cân bằng hiện tại chỉ có thể được giảm bớt bằng hành động kiên quyết của chúng ta, ở đây và ngay bây giờ.’”
Vào tháng 12, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ một lần nữa gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu tiếp theo (COP24) tại Katowice, Ba Lan. Trong cuộc họp khí hậu cuối cùng, các nhà lãnh đạo thế giới đã hứa sẽ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua Hiệp định Paris năm 2015.
Nguyễn Minh Sơn






