Đàng Thánh Giá Cầu Cho Giáo Hội Trong Cuộc Khủng Hoảng Lạm Dụng Tình Dục
Chủ đề: “Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả anh em đều sạch đâu!” (Gioan 13:10)
Lời Nguyện Mở Đầu:
Lạy Chúa Giêsu, trong bữa tiệc ly trước cuộc thương khó của Chúa, một cử chỉ yêu thương mà Chúa đã làm gương cho các môn đệ là cởi áo cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Lời Chúa nói trong khi rửa chân cho Phêrô rằng:
“Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả anh em đều sạch đâu!” Thật vậy, Chúa biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch (Gioan 13:10-11).
Vâng lạy Chúa, phải chăng câu nói ấy là lời tiên tri cho những gì đang xảy ra trong Giáo hội hôm nay. Cũng câu nói ấy, Chúa nhắc nhở mỗi người chúng con trong thời điểm này, trong Mùa Chay này rằng các con hãy tỉnh thức kẻo sa chước cám dỗ. Mang thân phận yếu đuối mỏng dòn của một phàm nhân, chúng con xin Chúa giúp sức để có thể đứng vững trước những yếu đuối xác thịt và các cạm bẫy tinh vi của ma quỷ.
Lạy Chúa, con thuyền Giáo Hội đang trải qua cơn giông bão lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Xin Chúa cho chúng con trong Mùa Chay này biết dâng những hy sinh, bác ái và chay tịnh để cầu nguyện cho các tu sĩ được sống đúng với ơn gọi thiêng liêng cao cả mà Chúa đã trao ban cho các Ngài là giữ lời hứa sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Xin Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng con trong những chặng đàng thánh giá này để cầu nguyện cho các linh mục, những người con cưng của Mẹ ở trần gian này. Amen.
** Chặng Thứ 1: Chúa Giêsu bị kết án tử hình.
Cầu cho Giáo Hội đang bị lên án từ cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.
Trích Phúc Âm thánh Luca (Lc 23,22-25)
Ông Philatô nói với họ: ”Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra. Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội”.
Suy niệm
Tại dinh Philatô, những việc làm tốt lành của Chúa Giêsu không được đám đông nhắc tới, thay vào đó dân chúng la hét kết tội nhằm đóng đinh Chúa vào thập giá. Họ đã quay mặt, vô ơn trước những ân huệ của Chúa đã làm cho họ trước đó.
Hôm nay những tiếng la to, những tin tức nóng bỏng của truyền thông, báo chí, của kẻ thù, của những người vô thần đang nhắm vào giáo hội. Họ kết án Giáo Hội bao che, dung túng… cho những giáo sĩ dính líu tới việc lạm dụng tình dục. Họ cho nổ lớn trái bom lạm dụng tình dục của các giáo sĩ nhằm nhận chìm con thuyền Giáo Hội, bởi vì họ biết rằng một khi đánh gục các chủ chiên thì đàn chiên sẽ tan tác (Mt26:31) Con dại cái mang, Giáo Hội như người mẹ cam gánh chịu những hậu quả do một số giáo sĩ gây ra trong đau buồn, tủi hổ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin sai Thánh Thần Chúa đến, để thánh tẩy và canh tân lại Giáo Hội của Chúa đã bị hoen ố bởi một số giáo sĩ lạm dụng tình dục. Xin cho con thuyền Giáo Hội của Chúa được đứng vững và vượt qua cơn giông tố đang dồn dập đổ xuống trên Giáo Hội, và cho mọi người vững tin vào Giáo hội của Chúa. Amen.
** Chặng Thứ 2: Chúa Giêsu vác thánh giá.
Cầu cho Giáo Hội kiên trì vác thập giá từ cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.
Trích Phúc Âm Thánh Marco (Mc 8,34-35)
Ông Philatô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn.
Suy niệm
Những hậu quả nghiêm trọng từ vật chất đến tinh thần gây ra do cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của các giáo sĩ đang đè nặng lên vai Giáo Hội. Tuy vậy, Giáo Hội không chạy trốn, chối bỏ thập giá ấy mà can đảm gánh vác trong sự thật, trong công lý và trong ánh sáng Tin Mừng của Chúa.
Cảm thông trong nỗi đau khổ tột cùng của các nạn nhân bị xúc phạm tình dục chính là thập giá làm nhức nhối đôi vai của Giáo Hội. Giáo Hội chia sẻ những thập giá của những mảnh đời bất hạnh mà những người con của Giáo hội đã phải âm thầm chịu đựng trong nhiều năm qua. Đem ra ánh sáng những vi phạm, không nhân nhượng với những mục tử hư hỏng, tìm biện pháp chấm dứt những sai phạm, và lắng nghe các nạn nhân là những tiến trình giúp giải tỏa những gánh nặng thập giá của đôi bên.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi qua những chặng đường thánh giá đau thương, và không dễ chút nào để có thể đi tới đích. Xin Chúa soi sáng, ban sức mạnh và ơn can đảm cho Giáo hội trong cơn khủng hoảng này, ngõ hầu Giáo hội và những nạn nhân trong cuộc có thể vượt qua những chặng đường gian khó. Amen.
** Chặng thứ 3: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.
Cầu cho những nạn nhân trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.
Trích sách Ngôn Sứ Isaia (Is 53,4)
Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề.
Suy niệm
Chúa Giêsu đã bị xét xử như một tội nhân cô đơn không có ai bênh vực như lời Kinh Thánh mô tả: “bị ngược đãi, Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng hề mở miệng”.
Các nạn nhân bị lạm dụng tình dục đã trải qua những kinh nghiệm đau thương. Họ như những con chiên yếu ớt trước nanh vuốt của sói dữ, như những con cừu non làm mồi ngon cho ác thần. Những giọt nước mắt cô đơn chảy trong đêm tối, những tiếng khóc không ai xót thương là những cực hình mà các nạn nhân thấp cổ bé miệng đã gánh chịu. Nhân phẩm bị trà đạp, tương lai bị vùi dập bởi một số giáo sĩ mà họ đặt sự kính trọng và tin tưởng nhất đã vùi dập họ xuống bùn sâu.
Quả thật, những lời cảnh báo của xưa kia Chúa về những ngôn sứ giả đã xảy ra trong lòng Giáo hội: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi (Mt7:15). Và hôm nay, vị đại diện Chúa Giêsu là Đức Thánh Cha Phanxicô đã không ngần ngại mạnh mẽ khiển trách những tư tế hư hỏng: ”Tội nghiệp dân! Tội nghiệp dân! Chúng ta không cho họ bánh sự sống để ăn; chúng ta không cho họ chân lý! Thậm chí chúng ta đã cho họ ăn bánh bị nhiễm độc, bao nhiêu lần!
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khi ngã xuống đất lần thứ nhất cát bụi bay tung tóe bao phủ thân xác Chúa, và làm nhầy nhụa các vết thương. Xin Chúa ban niềm an ủi, đỡ nâng cho các nạn nhân đã bị bầm dập bởi những vết thương tâm linh, tâm lý và thể lý, để họ có thể đứng dậy bước đi với sự chữa lành của Chúa. Amen.
** Chặng thứ 4: Chúa Giêsu gặp Mẹ Ngài.
Cầu cho những trẻ em trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.
Trích Phúc Âm thánh Luca (Lc 2, 34-35)
Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: ”Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”
Suy niệm
Mẹ Maria đã đi qua những chặng đường thập giá theo sát gót chân Chúa Giêsu. Tình mẫu tử sâu đậm khiến Mẹ rẽ qua đám đông tiến đến để gặp Chúa, Người Con mà Mẹ đã chăm sóc, bồng ẵm từ thuở ấu thơ. Nhìn khuôn mặt máu me thương tích của Chúa, mắt Mẹ nhạt nhòa lệ rơi. Mẹ nhớ lại khuôn mặt trẻ thơ, trong trắng của Chúa khi xưa, nhưng hôm nay khuôn mặt ấy đã biến dạng không còn có thể nhận ra. Mẹ đau thắt trong lòng.
Giáo Hội hôm nay đã gặp những khuôn mặt trẻ em bị xâm phạm tình dục, để xoa dịu những vết thương của họ. Những nạn nhân bé bỏng bị lạm dụng tình dục đã mất đi tuổi thơ trong trắng, hồn nhiên. Họ vào đời với tuổi xuân héo úa, dầm bập. Giáo hội đau đớn trước khuôn mặt biến dạng của họ. Khi đề cập tới những trẻ em bị xâm phạm tình dục, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận lỗi lầm:
“Chúng ta đã không quan tâm tới những đứa trẻ, chúng ta đã bỏ rơi chúng. Sự thất bại của giáo hội, gồm các giáo sĩ cấp trên, giám mục và linh mục, trong việc xử lý những tội ác kinh hoàng, đã gây phẫn nộ và tiếp tục là nỗi đau cũng như sự hổ thẹn đối với cộng đồng Công giáo. Bản thân tôi cũng cảm thấy tương tự”.
Chúa Giêsu cũng một lần phải bực mình khi thấy các môn đệ la rầy các trẻ nhỏ, Ngài quở trách các môn đệ:
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” (Lc18:16-17)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, thời gian không thể níu kéo, ngày tháng tuổi thơ không tìm lại được, nhưng Chúa chính là thời gian viên mãn: hôm qua, hôm nay và ngày mai đều thuộc về Chúa. Xin Chúa cho các trẻ em nạn nhân của sự hãm hại tình dục tìm lại được thời gian và không gian bình an, vui tươi và hạnh phúc trong trái tim nhân từ của Chúa. Amen.
** Chặng thứ 5: Ông Simon vác Thánh Giá đỡ Chúa Giêsu.
Cầu cho mọi Kitô hữu cùng chia sẻ thánh giá từ cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.
Trích Phúc Âm thánh Luca (Lc 23, 26): Khi điệu Ðức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Ðức Giêsu.
Suy niệm
Chúa Giêsu biết lòng dạ con người chóng đổi thay nên Ngài đã nói: Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát (Mt24:12-13). Cuộc khủng hoảng xâm phạm tình dục của các giáo sĩ trong Giáo Hội khiến các Kitô hữu hổ thẹn, nhưng không vì thế mà chúng ta ẩn mặt, lẩn trốn hay không dám nhận mình là Kitô hữu. Một số người đã bất mãn, mất niềm tin đã bỏ Giáo Hội mẹ mà theo một giáo phái khác, thay vì đồng công chịu khổ cùng đồng hành hiệp thông với Giáo hội vác thập giá trong tin yêu.
Simon đã xuất hiện vác đỡ thánh giá với Chúa vào thời điểm các tông đồ sợ hãi bỏ trốn. Đứng trước biến cố lạm dụng tình dục của một số giáo sĩ trong Giáo hội thật hổ thẹn, liệu chúng ta có là một Simon sẵn sàng chia sẻ thập giá cùng Giáo Hội, hay vì lý do nào đó đã bỏ trốn như các tông đồ?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai theo Chúa thì hãy bỏ mình vác thập giá mà theo Chúa. Đứng trước biến cố đau thương này, xin cho chúng con được bền đỗ trong đức tin, trung thành với Giáo Hội để cùng hiệp thông vác thập giá theo Chúa. Amen.
** Chặng thứ 6: Bà Vêronica lau mặt Chúa Giêsu.
Cầu cho giáo sĩ liên quan trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.
Trích sách Ngôn Sứ Isaia (Is 53, 2-3): “Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới”.
Suy niệm
Những người biệt phái và Pharisiêu dẫn một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình tới trước Chúa để hỏi Chúa theo luật Môisen thì tội ấy bị ném đá, còn đối với Chúa thì sao? Chúa Giêsu lấy tay viết trên đất và vì họ cứ hỏi mãi nên Chúa trả lời: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Nghe vậy, họ bỏ đi hết, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Lời nói ấy của Chúa Giêsu cũng là lời xét mình cho chúng ta.
Hành động tội lỗi của một người thì không thể chấp nhận, không thể bao che, nhưng con người với quá khứ tội lỗi Chúa vẫn cho họ có cơ hội sám hối. Dứt khoát và đoạn tuyệt với tội lỗi nhưng Chúa Giêsu luôn khoan dung với người tội lỗi. Người trộm cướp trên cây thập giá có lòng sám hối đã được Chúa Giêsu hứa ban nước trời. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã quả quyết rằng trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải. Những giáo sĩ liên quan trong việc xâm phạm tình dục đã hồi tục là những con người yếu đuối, là nạn nhân của sự dữ hay như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói: là công cụ của ma quỷ cần được chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho họ.
Thánh vương Đavít nổi tiếng với các bài Thánh Vịnh ca ngợi Chúa cũng đã sa vào bẫy của ma quỷ khi phạm tội ngoại tình với người vợ của viên tướng trung thành với mình. Còn tệ hại hơn nữa, Đavít đã lập mưu giết chết vị tướng ấy và rước người vợ của ông vào cung làm vợ mình. Một tội tày trời như thế nhưng khi nhận ra lỗi lầm của mình và ăn năn thống hối, Đavít đã được Chúa thứ tha.
Các thánh đều có quá khứ, người tội lỗi vẫn có thể có tương lai. Lòng nhân từ và thương xót của Chúa quá lớn lao đến nỗi có người ghen tức với lòng xót thương của Chúa. Ai có thể chấp nhận được Mađalêna được trừ bảy quỷ sau này là một vị thánh, một Phêrô chối Chúa 3 lần đã trở nên vị Giáo Hoàng tiên khởi? Với con người thì không thể được nhưng với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không muốn một ai ra hư mất vì thế lòng nhân từ và thương xót bao la của Chúa không ai hiểu thấu được. Xin Chúa ban sức mạnh cho những người đã sa ngã và phạm tội được sám hối trở về. Amen.
** Chặng thứ 7: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.
Cầu cho linh mục trong Giáo Hội trước cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục.
Trích sách Ngôn sứ Isaia (Is 53, 8. 10): Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Ðức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Suy niệm
Trước khi bình phẩm về các linh mục hư hỏng trong việc xâm phạm tình dục, mỗi người hãy tự hỏi mình rằng, tôi đã cầu nguyện đủ cho các linh mục chưa? Người ta thường cho các linh mục là người thánh thiện hơn giáo dân, chính vì thế ít ai nhớ tới để cầu nguyện cho các linh mục. Linh mục là những mục tử chăm sóc đời sống tâm linh cho các Kitô hữu và các Ngài rất cần lời cầu nguyện của giáo dân. Một người có chức thánh và có ơn Chúa như các linh mục thì lại càng đối diện với nhiều thử thách, cám dỗ hơn người bình thường. Mọi người trên trần thế đều nằm trong tầm ngắm của ma quỷ, vì ma quỷ là thù địch của người tin Chúa, chúng như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ, Ađam-Evà bị cám dỗ, linh mục và giáo dân đều bị cám dỗ. Chỉ khác một điều là Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi cơn cám dỗ, vì thế chúng ta cần cậy dựa vào sức mạnh Chúa.
Chúa Giêsu đã biết rõ ý đồ thâm độc của ma quỷ, nên Ngài đã căn dặn các tông đồ: “Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác” (Mc14:27). Ma quỷ sẽ tìm cách trước hết đánh các chủ chăn, vì một khi cái đầu bị dập nát thì thân mình cũng tan rã theo.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ các linh mục là người được Chúa chọn để các ngài trung thành với lời hứa sống khiết tịnh. Xin ban tràn đầy Thần Khí thánh xuống trên các ngài cũng như sức mạnh để các ngài chiến thắng được những cám dỗ của xác thịt và ma quỷ. Amen.






