Linh mục Montreal Claude Grou bị đâm trong khi dâng Thánh lễ “hăm hở” trở về
Cha Grou đã bị tấn công trong khi dâng Thánh lễ hàng ngày tại Nhà thờ St Joseph vào Thứ Sáu, 22 tháng Ba
Cha Claude Grou đã xuất viện và biết ơn về sự hỗ trợ mà ngài đã nhận được sau khi ngài bị một kẻ tấn công đâm trong khi cử hành Thánh lễ truyền hình trực tiếp tại Nhà thờ Thánh Giuse ở Montreal sáng thứ Sáu.
Vị linh mục 77 tuổi nói trong một tuyên bố rằng những lời ủng hộ mà ngài nhận được “đã làm ấm lòng tôi và cho phép tôi được chiêm ngẫm những khoảnh khắc khó khăn này một cách bình an.” Ngài nói ngài trong tình trạng sức khỏe tốt sau vụ tấn công hôm thứ Sáu, CBC News tường thuật.
Celine Barbeau, phát ngôn viên của nhà nguyện, cho biết vị linh mục này sẽ miễn cưỡng nghỉ vài ngày.
Mặc dù ngài cần một vài ngày, nhưng ngài “ở trong trạng thái tâm trí rất tốt,” Barbeau nói.
Ngoài ra, ngài rất háo hức muốn quay trở lại làm việc. Chúng tôi phải giữ ngài lại,” phát ngôn viên cho biết.
Cha Grou đang đứng sau bàn thờ để tham dự thánh lễ hàng ngày với khoảng 60 giáo dân trong nhà nguện Giáo hội Crypt, ngài đã bị một người đàn ông đội mũ bóng chày lao tới đâm ngài
Đội bảo vệ nhà thờ đã nhanh chóng bắt giữ kẻ tấn công, BBC News đưa tin. Vụ việc được phát sóng trực tiếp.
Nhà chức trách đã bắt giữ một nghi phạm 26 tuổi mà họ nói là cảnh sát biết.
Cha Claude Grou là giám quản của ngôi nhà nguyện, đã được xe cứu thương đưa đi. Cảnh sát Montreal cho biết ngài bị rách da trên cơ thể.
Vụ tấn công đã thu hút bình luận từ nhiều người.
Nguyễn Minh Sơn






